Anh Hải (nhân viên văn phòng, quận Bình Thạnh, TP HCM) được nghỉ Tết sớm hơn mọi năm. Nghe tin anh về nhà, cha mẹ anh khấp khởi vui mừng, có mặt ở bến xe từ sớm để đón con. Những tưởng con về ăn Tết, không khí trong nhà rộn ràng hơn nhưng anh lại tất bật trong cuộc họp mặt bạn bè, quên mất bữa cơm thịnh soạn cha mẹ dày công chuẩn bị.
Cuối năm, cha mẹ bận rộn sắm sửa, dọn nhà đón Tết thì hiếm khi thấy bóng dáng của đứa con trai duy nhất. Dù trong lòng khá buồn nhưng vì thương con, cha mẹ bấm bụng cho qua.
Sau một năm tất bật với dự án của khách hàng, chị Trân (nhân viên truyền thông, quận 10, TP HCM) muốn dành kỳ nghỉ dài để thảnh thơi tận hưởng, được đi đây đó giải tỏa căng thẳng. Chị lên kế hoạch đi du lịch nước ngoài cùng bạn bè thay vì về ăn Tết cùng gia đình.
Gọi điện về nhà, chị không hỏi thăm mẹ, chỉ thông báo ngắn gọn đã đặt vé máy bay và bỏ ngoài tai tiếng thở dài của mẹ. Nhà chỉ có hai mẹ con, biết mẹ buồn vì nhà vốn đơn chiếc lại thiếu vắng con, thay vì đi du lịch cùng bạn, chị đổi kế hoạch đặt thêm một vé máy bay làm món quà bất ngờ tặng mẹ.
"Tranh thủ cúng kiếng xong xuôi, hai mẹ con đi du lịch cùng nhau. Chị vừa có thể làm mẹ vui lòng, lại có những trải nghiệm Tết mới mẻ", chị Trân chia sẻ.
Cuộc sống hiện đại, con cái càng trưởng thành nếu không cố gắng duy trì sự gắn kết có thể khiến bố mẹ cô đơn hơn. Ngày Tết đáng lẽ rất vui nhưng cuối cùng lại khá tẻ nhạt khi thiếu đi sự quan tâm đối với đấng sinh thành.
Câu chuyện của Hải, Trân không phải hiếm gặp của người trẻ dịp Tết đến. Không ít người trẻ bị cuốn vào những cuộc vui, mối quan hệ bên ngoài, sở thích của bản thân, công việc... mà quên mất cha mẹ không mong gì hơn ngoài cái Tết đoàn viên.
Từ những điều xảy ra trong thực tế cuộc sống hiện đại, thương hiệu giày dép Bita’s đã tái hiện câu chuyện đón Tết vào MV Tết "Trái tim về nhà", hợp tác cùng ca sĩ Đức Phúc. MV gửi gắm thông điệp dù đi xa hay trở về nhà, điều quan trọng là trái tim hướng trọn về gia đình.
Những hình ảnh được tái hiện qua MV "Trái tim về nhà" không quá xa lạ với người trẻ trong những ngày trở về nhà ăn Tết. Phần lớn thời gian được người trưởng thành ưu tiên cho hội họp bạn bè, tiệc tùng, mua sắm. Khoảng thời gian phụ giúp việc nhà, ăn chung bữa cơm nhà, trò chuyện cùng cha mẹ... trở nên hiếm hoi.
MV được dàn dựng như chuyến tàu thời gian đưa ta về lại tuổi thơ êm ả, nơi cả nhà cùng quây quần hạnh phúc bên mâm cơm ngon mẹ nấu, cha dạy con hát những bài yêu thương. Nhưng khi chuyến tàu thời gian ấy quay về thực tại, đó là hình ảnh bố mẹ đang lủi thủi ngồi ăn cơm, khệ nệ khiêng vác đồ đạc dọn nhà đón Tết, sắp xếp lại vật dụng con bày bừa... Dường như bố mẹ đã cố gắng mang Tết về nhà, khỏa lấp đi sự tủi thân, cô đơn.
Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền chấp bút cho bài hát với ca từ đẹp, dễ nhớ, gửi gắm thông điệp ý nghĩa về gia đình. Thay vì chọn cách nhắc nhở, dùng lời của phụ huynh, người lớn tuổi nói về sự vô tâm của con cái thì bài hát là lời tự sự của người trẻ về cuộc sống nhanh vội của bản thân. Trong hành trình "đi thật nhanh và đi rất xa" đó, người trẻ có thể vô tình để quên trái tim yêu thương, quan tâm chân thành dành cho mẹ cha.
Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền chia sẻ, thông thường khi Tết đến mọi người sẽ nghĩ đoàn viên, trở về, sum họp nhưng đôi khi ta quên yếu tố cốt lõi là trái tim cần hướng trọn về gia đình. Là một người trẻ, anh cũng bị cuốn vào vòng xoay của công việc, bạn bè và các mối quan hệ nên đôi khi quên mất bữa cơm nhà, chăm sóc gia đình. Trải nghiệm giúp anh tìm thấy ý tưởng, viết nên lời bài hát chân thực, gần gũi trong thời gian ngắn.
Tết năm nay, trong hành trang trở về nhà của các con, có món quà nào cho cha mẹ ý nghĩa hơn là sự yêu thương, quan tâm vẹn tròn của con cái. Còn với những ai xa quê, chỉ cần trái tim hướng về gia đình cũng có thể làm ấm lòng đấng sinh thành.
Người cha trong MV "Trái tim về nhà" đã không kìm được sự xúc động vỡ oà khi con trai thực sự trưởng thành, nhận ra giá trị của tình cảm gia đình, cúi xuống mang vào đôi chân chai sạn của cha đôi giày mới.
Người cha ấy cũng "dương dương tự đắc" với hàng xóm láng giềng khi ngồi ngoài đường khoe đôi giày mới mà thực chất là đang khoe niềm hạnh phúc được con cái yêu thương, quan tâm. Những chi tiết bình dị nhưng rất đời ấy được Bita’s gửi gắm, gây xúc động cho người xem.
Nhạc sĩ Kim Tuyền nhắn nhủ: "Sau bao nhiêu năm gót chân cha sạn, sau bao nhiêu năm vai mẹ đã gầy. Chúng ta không biết sẽ còn được gặp cha mẹ bao nhiêu lần trong đời nữa nên hãy về nhà khi còn có thể và về nhà với cả trái tim".
Thông điệp ý nghĩa của Bita’s truyền tải qua MV nhận được sự đồng cảm và lan truyền nhanh chóng trên các trang mạng xã hội, hàng triệu lượt xem, bình luận và chia sẻ. Nhiều người xem MV chia sẻ họ có cơ hội soi chiếu lại chính mình qua hình ảnh của cậu con trai mải chơi và vô tâm, bỗng thấy nhớ thương cha mẹ nhiều hơn. MV chạm được đến cảm xúc của người trẻ và các bậc phụ huynh với lời bài hát sâu lắng và ý nghĩa.
Anh Chiếng Lý Phát, Giám đốc Phát triển Dự án, đại diện Bita’s, là người khởi xướng ý tưởng chiến dịch "Trái tim về nhà" cho biết, có nhiều gia đình bốn thế hệ từ ông bà, cha mẹ, con cháu cùng mang giày dép Bita’s. Những đôi giày dép êm chân, bền đẹp của Bita’s đồng hành cùng người tiêu dùng trong mỗi bước chân hàng ngày, món quà để những người thân yêu gửi gắm yêu thương dành cho nhau. Thương hiệu không những chỉ muốn tạo ra những sản phẩm kết nối gia đình, thế hệ, mà còn mong được đóng góp một phần vào giá trị tinh thần tốt đẹp của người Việt, điển hình qua chiến dịch "Trái tim về nhà".