Người gửi: Nhóm sinh viên ở Nanterre-Pháp
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Hoà cùng sắc Xuân quê nhà
Chúng tôi là những sinh viên Việt Nam đang học tập tại Pháp, trong chúng tôi có những người là cái tết đầu tiên xa nhà và có những người đã là lần thứ mấy rồi. Tuy nhiên không phải thế mà sự nhớ nhung thèm muốn về không khí Tết ở quê hương giảm đi. Ai cũng thấy nao nao lòng khi giờ phút giao thừa nơi quê nhà đang tới.
Chúng tôi vẫn phải đi học vào những ngày Tết này, ai cũng bận với công việc nhưng vẫn bảo nhau thu xếp về nhà sớm để cùng nhau đón giao thừa qua Internet. 6 giờ kém 10, kém 5... (vì giờ ở bên này cách giờ ở quê nhà đúng 6 tiếng), Internet tự nhiên chậm như rùa vậy ấy. Có lúc gần như đứng hẳn, chỉ còn nghe tiếng nói thôi. Tiếng pháo hoa đã nổ vang báo hiệu một năm mới đã tới, chúng tôi ai cũng run run mừng mừng tủi tủi nơi quê người. Còn mấy người về trễ hơn đẩy cửa vào nhà hô vang chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới...
Xem xong chương trình đón giao thừa từ quê hương, tất cả chúng tôi cùng nhau chuẩn bị cho lễ đón giao thừa muộn của mình. Cũng bánh chưng, xôi, mâm ngũ quả, nhìn cũng thiêng liêng lắm.
Hoà chung niềm vui nơi quê nhà, chúng tôi những người con đang học tập nơi đất bạn, xa lắm nhưng trong lòng vẫn luôn hướng về quê hương, mong muốn được hoà vào niềm vui đón tết của quê nhà lắm.
Thay mặt cho nhóm sinh viên Việt Nam ở Nanterre - Pháp xin gửi tới quê hương lời chúc mừng năm mới, bình yên và phát triển.
Người gửi: Lê Khắc Nhật
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: xuân đất khách
Hôm nay là ngày mùng 3 tết, tôi ngồi đây để viết cho Vnexpress về cảm xúc của cái Tết xa quê hương đầu tiên. Giờ tôi đã hiểu được cảm giác đón xuân nơi quê người như thế nào.
Người Việt ở Western Australia nói chung là rất ít, chỉ sống trong những khu vực tập trung nhỏ bé. Perth city những ngày qua vẫn bình thường, trong khi ở Việt Nam rộn ràng đón xuân mới. Chiều ngày 30 Tết, đám bạn Việt nam ở trường đại học Curtin rủ nhau đi chợ cuối năm. North Bridge là khu buôn bán Việt Hoa, ở đây tập trung nhiều cửa hàng của người Việt. Chúng tôi đến 2 siêu thị của người Việt là Lucky và Tân Hoà, ở đây cũng thấy bán bánh chưng, hoa quả nhiều hơn mọi ngày, ít ra cũng làm chúng tôi cảm thấy không khí Tết một chút. Người Việt chiều 30 tết cũng đến những hàng ăn uống Việt Nam như quán phở Sydney, nước mía Bến Thành và những cửa hàng bán thức ăn truyền thông Việt Nam.
Chúng tôi về kí túc xá tổ chức một bữa tiệc có thể nói là linh đình đối với lũ sinh viên xa xứ. Cũng có dưa hấu, bánh chưng, củ kiệu và vài món giò chả. Cũng nhang đèn tơm tất để cúng giao thừa như lúc còn ở quê nhà. Cà bọn rủ nhau đi chùa của người Việt coi đốt pháo và múa lân. Cũng tương đối rộn ràng và ý nghĩa. Mặc dù không khí ở đây chẳng có gì nhưng chúng tôi cũng ấm lòng đôi chút vì người Việt ở đâu trên thế giới này cũng đoàn kết và quần tụ trong những dịp lễ lạt như thế này.
Lúc nào chúng tôi cũng trông ngóng ngày đón xuân ở quê nhà, xuân tha hương dẫu có vui đi chăng nữa cũng chẳng bao giờ ấm áp.
Người gửi: Bích Trâm
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Tết New Zealand
Không may mắn như các bạn ở Singapore hay Cali - Mỹ, Anh... nơi có nhiều sinh viên Việt Nam, ở chỗ chúng tôi không có khái niệm Tết, ngày 30 hay mồng 1 mọi người vẫn đi làm, đi học, bình thản như nhịp độ thường ngày của xứ sở này.
6 giờ sáng ngày 9/2, đúng giao thừa theo giờ Việt Nam. Tôi và vài đứa bạn ngồi nhìn nhau, nhớ những ngày Tết sum vầy năm trước. Gọi điện về VN chúc Tết bố mẹ, bạn bè, rồi lại tất bật đến trường học. Thèm lắm hương vị của bánh chưng, mứt dừa. Thèm cái không khí náo nhiệt của những ngày giáp Tết, nhớ những buổi đi chợ Tết cùng bố mẹ, nhớ con đường hoa Nguyễn Huệ... Có nhiều lắm những nỗi niềm đâu thể kể thành lời. Chỉ khi đi xa mới thấu hiểu ngày Tết, những ngày được quây quần bên gia đình, thiêng liêng đến thế nào.
Nhớ lắm, và yêu lắm đất nước Việt Nam.
Người gửi: Bùi Thị Thu Thủy
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Ngẩn ngơ trước cành đào!
Chiều lang thang ra khu chợ của người Việt ở Lyon tìm mua một hộp mứt Tết để cố quên rằng mình đang phải đón cái Tết xa nhà đầu tiên trên đất Pháp.
Các cửa hàng đều đã đóng cửa. 5h rồi. Còn một tiếng nữa thì Việt Nam sẽ bước vào khoảnh khắc giao thừa. Đang ngẩn ngơ thì bỗng bắt gặp người phụ nữ cầm trên tay một cành đào. Hồn Việt như đang quanh quẩn đâu đây. Lòng chợt thấy nao nao. Thế rồi cứ lững thững bước theo bóng đào ấy một cách vô thức để rồi chợt nhận ra kim đồng hồ đã chỉ 6h đúng. Đất trời Việt Nam đang chuyển mình trước xuân mới. Phải gọi điện về chúc Tết gia đình thôi!
Người gửi: jenny Phuong Ngo
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Tet noi xu nguoi
Đây là cái Tết đầu tiên mình xa nhà. Thật sự mình không thể tưởng tượng được cái cảm giác này khi còn ở trong nước. Nơi xứ người, gió lạnh tuyết phủ trắng xoá - Canada được mệnh danh là lạnh nhất thế giới, nhưng nó vẫn không lạnh bằng cái lạnh trong lòng mỗi người Việt xa xứ, nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ người yêu, nhớ vô cùng… nhất là cái không khí Tết.
Vì là xứ người, cho nên mình vẫn phải đi học. Nhưng mình vẫn cảm nhận được khi giờ lunch tới thì cũng là lúc mọi người ở quê đang đón giao thừa. Nếu còn ở quê, giờ này mình sẽ làm gì nhỉ? Sẽ tụ hội cùng những người thân, thắp nhang cúng cùng với ba, cùng mọi người đi lên lan can trên sân thượng coi pháo bông, cùng chúc nhau những lời chúc tốt lành.
Mình chỉ cầu mong năm tới sẽ cố gắng và được ăn Tết ở Việt Nam. Đúng là không đâu bằng quê hương mình. Nhân đây, qua VnExpress, xin chúc mọi người một năm mới sức khoẻ dồi dào, vạn sự như ý và làm ăn phát đạt.
Thân ái,
Người gửi: THC
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Tết ở Sydney
Tết Việt Nam quả thật đặc biệt. Thật khó quên không khí chợ hoa Hàng Đậu, chợ hoa Yên Phụ và vườn đào Nhật tân, những nơi mà sắc hoa đào, hoa lay ơn thúc giục mọi người mau mau nghỉ Tết. Đến ngày 28, 29 thì không khí tết đã tràn ngập đến cơ quan, ít ai còn có khả năng tập trung vào công việc. Quán bia Ngọc Hà trở thành điểm hẹn đáng mến, anh em uống bia và nghĩ về một năm mới đầy hứa hẹn. Ở nhà, không khí mua sắm Tết, không khí đón giao thừa có cả gia đình quây quần bên mâm cơm thật đầm ấm.
Bên này mọi thứ khác hẳn. Sydney cũng có người Á, có China Town và khu người Việt như các nước phương Tây khác nhưng ngày Tết Việt Nam không được chính thức công nhận là ngày lễ hội. Mọi người vẫn đi làm, đi học bình thường. Đường phố không được trang trí, không đông vui nhộn nhịp ngày 30 ở Việt Nam. Những người con xa quê cũng cố gắng tạo không khí ngày tết, mua gà, bánh chưng, hương trầm về cúng tổ tiên và tụ tập anh em, bạn bè thân vào tối 30 sau khi đi làm về. Ngày hôm sau, mọi người lại đi làm và không ai nghĩ hôm nay vẫn là tết. Thiếu sắc hoa đào, thiếu không khí trên đường phố và đặc biệt là thiếu người thân trong gia đình làm cho tết không còn nhiều ý nghĩa.
Năm mới đến, chúc mọi người ở Việt Nam một năm mới nhiều may mắn.
Người gửi: TrangLuong
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Cung chuc tan xuan!
Mồng 1 tết Ất Dậu, 10h30 tối tại Bangkok, Thái Lan. Tuy đã sang Thái học tập được gần 3 năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên tôi ăn tết xa nhà.
Khi quyết định không trở về Hà Nội ăn cái tết Ất Dậu, trong lòng tôi lúc nào cũng cảm thấy một nỗi buồn không sao tả được. Tôi thấy mình thật có lỗi với bố mẹ và ông bà khi đã không thể trở về giúp đỡ gia đình và cùng sum họp để tất cả được hưởng một cái tết đoàn viên, đầm ấm, hạnh phúc.
Đêm 30 ở Bangkok, trời nóng có lẽ ngang với cái nóng mùa hè của Hà Nội. Trời không mây mù, không mưa phùn, không một chút gió lạnh nào thoảng qua, không cả mùi hương trầm đầy ấm cúng. Ôi những mùa xuân đã qua... Tôi tự hứa với mình sẽ không xa nhà ăn tết dù chỉ một lần nữa.
Năm mới tới rồi, chúc các bạn độc giả của VnExpress sẽ có một năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc.
Người gửi: Nguyệt Thanh
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Tết xa quê.
Nhóm sinh viên du học tại Brisbane chúng tôi đón Tết con Gà trong nỗi nhớ nhà da diết. Đây là lần đầu tiên chúng tôi ăn Tết xa nhà.
Ngày 30 Tết cả nhóm rủ nhau đi chợ Darra, một khu người Việt ở Brisbane, cố mua cho được bánh tét cho dù món nay khá đắt. Đêm giao thừa chúng tôi đến khu người Tàu ở China Town xem múa lân và đốt pháo. Chúng tôi đứng lặng lẽ bên nhau không nói gì nhưng tôi biết rằng đứa nào cũng đang nghĩ về quê hương. Khoảng khắc giao thừa là 3 giờ sáng ở Brisbance, tất cả chúng tôi đều thức và lặng lẽ chờ khoảng khắc thiêng liêng ấy trôi qua.
Ngày mồng Một nhóm sinh viên Việt Nam được phép nghỉ học. Chúng tôi làm một bữa tiệc đứng đơn giản mời cả thầy cô va các bạn sinh viên quốc tế. Những lời giới thiệu của cô bạn tôi về ý nghĩ của Tết cổ truyền Việt Nam và những món ăn 3 miền mà chúng tôi đã chuẩn bị đã thật sự lôi cuốn những vị khách của chúng tôi. Sau đó chúng tôi cùng hát bài Việt Nam Quê hương tôi của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Ban đầu tiếng hát thật đều và to nhưng sau đó cứ nhỏ dần và tắt lịm. Thì ra tất cả chúng tôi cả nam lẫn nữ đều khóc. Tôi nhìn cô bạn người Trung Quốc, cô ấy cũng đầm đìa nước mắt. Khó mà tả được cảm xúc ấy. Chưa lúc nào tôi cảm thấy tự hào về quê hương mình như vậy. Các vị khách của chúng tôi cũng hiểu rằng chúng tôi đã khóc không phải vì nhớ nhà mà vì nhớ Việt Nam.
Sau bữa tiệc các bạn nữ làm một vòng trình diễn trang phục áo dài Việt Nam và tà áo dài của chúng tôi đã thật sự hấp dẫn các vị khách đặc biệt la anh chàng người Mozambique.
Chúng tôi đón Tết năm nay như thế đấy. Không thể so với cái Tết ở trên quê hương nhưng nó đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc và kỷ niệm đáng nhớ. Các bạn sinh viên xa nhà thân mến! Năm mới chúc các bạn có thêm niềm tin và nghị lực để hoàn thành công việc học tập.
Người gửi: Aaron
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Đón Tết nơi xứ người...
Đây cũng đã là năm thứ 2 tôi không ăn Tết ở Việt Nam. Nhớ nhà lắm chứ, nhưng biết làm sao được khi chuyện học vẫn chưa xong. Thôi thì đành hẹn dịp khác về quê ăn Tết vậy.
Tết ở Singapore khác quê mình lắm. Mặc dù đa số Singapore là người Hoa nhưng cách thức họ đón Tết cũng khác rất nhiều. Làm gì có bánh chưng, làm gì có hoa mai, hoa đào đón xuân, làm gì có những cuộc hội ngộ gia đình đầy tình cảm. Vả chăng thì chỉ là đêm 30 hay mồng 1 cùng nhau đi ăn tối mà thôi.
Bởi vậy nên đón Tết bên đây buồn lắm. Muốn khóc mà khóc cũng không được, vì sợ người ta bảo là đã ra sống tự lập, xa gia đình rồi mà còn yếu đuối như vậy. Nhưng làm sao mà không khỏi chạnh lòng khi mà mọi người ở quê nhà đang vui vẻ ăn Tết, trong khi tôi ở đây thì đi làm thêm tới tận khuya rồi gấp rút chạy về cúng kiến một ít với vài người bạn Việt Nam cho gọi là có đón giao thừa với người ta.
Còn mồng 1 mồng 2 thì chẳng biết đi đâu mà chơi. Cùng vài người bạn Việt Nam chúng tôi ra China Town mong có chút cảm giác Tết. Đông đúc và cũng nhộn nhịp lắm, nhưng làm sao so bì với khu nhà hát Lớn TP hay nhà thờ Đức Bà chứ. Thế mới thấy tiếc sao hồi đó khi còn trong nước không trân trọng những điều đó.
Mỗi khi Tết đến, những sinh viên hiện đang du học nước ngoài như chúng tôi buồn lắm, sống xa nhà, không người thân, không bạn bè cũ, đón Tết mà lòng cứ rưng rưng muốn khóc vì nhớ nhà quá. Cho nên tôi muốn gửi lời đến các bạn còn hạnh phúc được đón Tết cùng gia đình rằng: xin hãy biết quý trọng những gì mình đang có, có thể nó chỉ là những điều nhỏ nhoi thôi, nhưng khi xa rồi thì sẽ thấy tiếc nhớ lắm!
Xuân 2005
Aaron
Người gửi: LinhTrang
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Cạn li ở Bắc Kinh
Xuân về Tết đến là khoảng thời gian "hồi quốc" của đa số các sinh viên đang học tập tại Trung Quốc. Chúng tôi là một trong số rất ít người ở lại Bắc Kinh, tuy rất nhớ nhà nhưng vẫn háo hức muốn được tận hưởng không khí đón tết nơi đây.
Thủ đô của Trung Quốc đất rộng, người đông. Không phải chờ đến Tết các tụ điểm công cộng mới chật ních người. Cũng không phải chờ đến Tết hàng hoá mới được mua hết nhẵn. Quảng trường Thiên An Môn hay Vương Phủ Tỉnh hoặc Tây Đan (Xidan) - một trung tâm thương mại của thành phố dẫu có to lớn đa dạng cũng dường như chật lại.
Ồn ào là thế nhưng Bắc Kinh đón Tết thiếu màu sắc. Hiển nhiên là khách sạn, siêu thị vẫn chăng đèn lồng đỏ, pháo gỗ... Bắc Kinh về đêm vẫn lấp lánh. Nhưng mùa đông quá lạnh giá không thể giúp cây cỏ, hoa lá duy trì sự sống. Ai bảo có thể tìm ở Bắc Kinh một cành đào hay một cây quất con? Ai bảo trước Tết có thể tìm thấy một chợ hoa ở Bắc Kinh? Chưa kể xưa nay hoa Bắc Kinh vốn nổi tiếng là đắt đỏ, là không tươi tắn. Và mùa đông lạnh giá bắt người ta ra đường phải áo chùm áo đụp. Nhưng tết rồi mà hầu hết người Bắc Kinh vẫn giữ thói quen chọn gu màu đen xám. Nếu nhìn thấy bóng hồng, bóng đỏ hay bóng xanh lá cây nào đấy, thì hẳn đó là sinh viên ngoại quốc, là khách du lịch nước ngoài, hoặc mấy người thành phố đang yêu nhau... cùng lắm là mấy em bé mặt hây hây đỏ vì nẻ.
27 tết tôi và roommate đi chợ mua đồ ăn. 28 tết , chúng tôi ngồi tàu điện lên Liulichang, một con phố dài chuyên bán đồ cổ, tranh , chữ viết theo thư pháp... 30 tết chúng tôi đón giao thừa trên độ cao 277 m của tòa tháp truyền hình TW, ngắm nhìn từng đợt pháo hoa được bắn lên từ Quảng trường. Đến Sanlitun, nơi tập trung rất nhiều các restaurant, bar, các dancing club... được nhiều người nước ngoài yêu thích. Tuyệt nhiên không thấy dáng dong dỏng cao cao của người Bắc Kinh. Nghe nói đêm giao thừa họ thích quây quần bên gia đình, nấu những món ăn ưa thích, xem những chương trình tạp kĩ với quy mô hoành trang trên TV hơn là ra ngoài đường. Mùng 1 tết chúng tôi nấu cơm cho nhau ăn, có nem rán, cá kho, miến trộn, xu hào bóp.... Cũng có cả bánh chưng, bánh chưng của Bắc Kinh, hình tam diện bé bằng nửa nắm tay, vỏ ngoài là gạo nếp, nhân trong là... táo tàu. Cụng ly và chúng tôi mỉm cười, ánh mắt cho nhau những lời chúc, rằng "mỗi năm qua đi đều tốt đẹp, và một năm mới đến chắc chắn sẽ còn có rất nhiều điều đón chờ...".
Năm mới đã đến. Rồi Tết sẽ qua đi, mang theo những nguyện ước, những lời chúc. Cùng với thời gian, tất cả sẽ được thực hiện trọn vẹn.
Người gửi: Quách Đức Tín
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Tết nơi phương xa
Trường đại học Tuebingen là nằm ở một vùng trung du nước Đức, không khí trong lành, nơi đây tập trung một cộng đồng nhỏ các sinh viên Việt Nam đang ngày đêm miệt mài học tập và một số anh chị em Việt kiều đang sinh sống và làm việc. Có bạn đã nhiều năm không được đón Tết ở Việt nam, vì thế Tết trong họ không ồn ào náo nhiệt, không có sự háo hức chờ đợi như thủa nào, mà có sự pha trộn nhiều cảm giác, vừa nhớ nhung, thổn thức, buồn vui lẫn lộn. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi người đều xốn sang khi nghĩ về Tết, đều có một khát khao muốn được hưởng trọn vẹn một cái Tết ấm cúng nơi quê nhà.
Trong những ngày cuối năm Giáp Thân, mặc dù ở đây không rộn ràng như không khí Tết ở Việt nam, nhưng trong cộng đồng nhỏ bé ấy, không khí Tết cũng đang ấm lên từng ngày cùng các hoạt động chuẩn bị đón mừng ngày Tết cổ truyền dân tộc.
Ngày Tết càng đến gần, các thông tin trên mạng sinh viên càng rộn ràng, tất bật, mọi người như quên đi nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình, người thân và bè bạn, thay vào đó là những thảo luận sôi nổi về chương trình đón giao thừa cùng nhau sao cho thật đầm ấm, vui vẻ. Một số bạn còn tập trung thành nhóm tập hát, tập múa và tập các trò chơi để cùng nhau vui chơi trong dịp năm mới.
Chiều 30 tết, tại nhà một gia đình Việt kiều, chúng tôi tụ tập cùng nhau chuẩn bị mâm ngũ quả đón giao thừa và cùng ôn lại những kỷ niệm không phai mờ về không khí Tết quê nhà, nhớ làm sao vị chua nồng của dưa hành thịt mỡ, nhớ thời khắc giao thừa điểm. Cho dù không được đầy đủ như ở Việt Nam, nhưng ở đây, mâm cơm tất niên vẫn mang đậm hương vị Việt Nam, có đầy đủ bánh chưng xanh, hộp mứt, giò lụa, cây quất nhựa, cành đào bằng nilông mỏng, và cả lịch năm mới in hình các cô gái Việt Nam thướt tha trong tà áo dài dân tộc, và báo Tết đưa từ Việt Nam sang.
Đúng thời khắc giao thừa, mọi người cùng nâng cốc chào xuân mới ất dậu, chúc nhau những lời chúc tốt lành, phát tài, sai lộc, bình an và ngày một tiến tới. Trong giờ phút thiêng liêng này, ai cũng cảm thấy không khí Tết đang trào dâng trong lòng, và đó là một niềm an ủi lớn cho những người xa quê.
Năm cũ qua đi, năm mới đã tới, xin kính chúc toàn thể các bạn đón năm mới tràn ngập niềm vui và tiếng cười, an khang, thịnh vượng và tràn đầy hạnh phúc.
Người gửi: HA VIET TRINH
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Odessa .Tết xa xứ
Mỗi khi xuân về trên quê hương Việt Nam thì thật là vui, với các em nhỏ luôn luôn có sự chăm sóc của gia đình và xã hội, được ăn no mặc ấm, quà lì xì và được đi chơi nữa.
Nhưng ở nơi xa Tổ quốc như vùng đất Odessa thuộc Ukraina nay thi các em vẫn phải đi học như ngày thường. Thậm chí còn phải chịu cái lạnh giá của nhiệt độ âm 15 độ C. Một số em đã được đón tết ở Việt Nam rồi thì cũng háo hức mong mỏi tới đêm giao thừa để có cơ hội tụ họp với cộng đồng. Các bác, các chú đại diện Hội đồng hương Việt Nam tại đây cũng thật tận tình quan tâm chu đáo, đến tặng quà và chúc Tết cho các cháu. Năm nay Tết lại đúng ngày thứ ba nên các em chắc cũng chỉ tham gia được môt chút rồi phải về ngủ sớm, mai lại tiếp tục đi học như bình thường.
Một cuộc sống đầy đủ về vật chất cũng chưa gọi là đủ, ước gì không gian gần lại để những người con xa xứ được hưởng hương vị Tết trên chính mảnh đất quê hương mình.
Người gửi: Như Mai
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Cảm xúc năm mới - đón giao thừa ở Saint-Petersburg
Tết ở Saint không có người đông tấp nập, không có hàng quán bánh mứt, không có chợ hoa sắc thắm, và cái mà trong lòng mỗi sinh viên xa nhà thấy thiếu nhất là không khí gia đình, sự tụ họp anh em... Mỗi người với mỗi cung bậc tình cảm khác nhau, nhưng lòng ai cũng man mác khi nhìn đồng hồ điểm 12h vào đêm Giao thừa, khi nghe văng vẳng đâu đó bản "Happy new year" thân thuộc của ABBA...
Do đặc thù của các trường khác nhau, cho nên sự tổ chức Tết Nguyên Đán cũng không giống nhau. Tuy nhiên nhìn chung thì mình thấy là nếu trường nào có số lượng sinh viên khoảng từ 50 người trở xuống, thì hay đón Tết cùng nhau. Như các năm trước thì toàn thể anh em trường BK tổ chức lớn. Chúng mình mượn một nhà hàng người Việt ở đây, đến đó và chia đội tổ chức nấu nướng, đội bày trò chơi, đội trang trí, đội dọn dẹp... Nói chung tổ chức đông người thì cũng có cái vui của nó. Nhưng vì năm nay do số lượng sinh viên đông quá mức, và đã ba năm liền trường tụi mình đều làm như thế, nên năm nay chia nhóm nhỏ cùng đón Tết với nhau. Ít người hơn thì đầm ấm hơn. Và vì Tết là dịp để tất cả mọi người họp mặt cùng nhau cho nên tụi mình mượn một phòng lớn của ký túc xá để các nhóm đến và cùng nhau vui chơi sau khi... đánh chén ở nhà rồi.
Một vài trường chỉ có khoảng 5 người thì thường là được các trường khác mời dự Tết cùng. Bây giờ người Vịêt ở Saint-Petersburg đã đông lắm rồi (con số khoảng 500 sinh viên chưa kể các anh chị bên cộng đồng buôn bán làm ăn), nhu cầu nhiều cho nên một số mặt hàng đồ khô của Việt Nam rất dễ tìm mua. Ví dụ như mỳ ăn liền, gạo nếp, đậu xanh, nước mắm, bún khô, nấm hương, mộc nhĩ...đều sẵn cả. Một vài trường có sinh viên làm thêm và cung cấp cho anh em dùng. Chỉ có điều giá cả đắt hơn so với ở Việt Nam khoảng từ 3 đến 10 lần. Hàng hoá đều được mang về Saint từ Matxcơva. Ở trên Matx, khi vào khu chợ người Việt mùa hè thì chúng ta khó có thể nghĩ là đang đứng ở một đất nước khác. Những dịp lễ tết thì mọi người có thể đặt mua lá dong, chả lụa...nữa.
Hầu như năm nào tụi mình cũng tổ chức gói bánh chưng. Những năm trước là gói cho cả trường Bách Khoa với số lượng khoảng 30 chiếc. Còn năm nay thì nhờ "kinh nghiệm" sẵn có của một số bạn, và mọi người cũng đang trong kỳ nghỉ đông, cho nên tụi mình còn nhận đặt gói bánh cho cả những anh em ở Saint. Có một điều lý thú là khi sang đây, mình được học thêm được nhiều món ăn ngon và lạ của các miền lắm. Ở nhà, có nhiều bạn chưa gói bánh chưng bao giờ, Tết ở Việt Nam bây giờ ai cũng tất bật với công việc cho nên ra hàng mua là chủ yếu. Còn ở nước ngoài (trừ ở Matx) chẳng có nhiều dịch vụ như ở nhà mình nên muốn có bánh chưng thì anh em phải tự gói :), và từ đó mình học hỏi, tìm hiểu các vật liệu chuẩn bị, cách gói bánh, nấu và ép nước như thế nào... Cũng nhờ mùi bánh chưng bay thơm lừng khắp ký túc xá mà mọi người thấy không khí Tết nó gần lắm.
Tuy nhiên có một số trường không gói bánh chưng thì chỉ đến ngày 29 hoặc 30 Tết mới đi chợ, rồi về nấu nướng. "Thực đơn" của mọi người hầu như gồm những món chính sau: Bánh chưng, nem rán, canh măng, giò thủ... Toàn là những món truyền thống cả. Các món cần nguyên liệu từ Việt Nam đều được đặt từ trước.
Trong diễn đàn dành cho sinh viên ở Saint-Petersburg svlen.com của tụi mình có một bài thơ mà lần nào đọc mình cũng nao lòng, mà nhiều người đọc nó đều khóc cả, nhất là mỗi dịp xuân về. Mạn phép tác giả, mình xin gửi đến toà soạn và bạn đọc VnExpress.
Xuân xứ lạ
Một tiếng pháo phương nào chợt nổ
Pháo quê người phá vỡ không gian.
Giao thừa này mẹ có được an
Hay lại khóc thương con biệt xứ?
Xoong bánh lớn nấu bầu tâm sự,
Mâm xôi vò xéo nát tim con,
Đĩa chè kho sau Tết hãy còn
Như vẫn đợi ngày con trở lại.
Khay ngũ quả tay cha vừa hái
Sắc mùa xuân đượm lại hồn quê,
Vòng hương thơm cháy tỉ cháy tê
Cứ âm ỉ thui lòng lữ khách.
Con tự khép hồn trong trang sách,
Tiếng giã giò như phách tâm can,
Mùi dưa hành thấu ruột xuyên gan,
Cây đào thế cong mình vẫy gọi.
Đón xuân mới ngàn lời muốn nói,
Pháo nhà ai vọng lại đàng xa,
Hai hàng mi thấm lệ nhạt nhòa,
Trời tuyết trắng hòa tan cơn mộng!
Cảm xúc của bạn về Tết: