Tham gia cuộc thi "Vạn điều ước Tết", độc giả Đỗ Trương Đức Duy chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của các em học sinh nghèo trường Lê Văn Tám, Châu Đốc, An Giang. Đây là một mái trường ở vùng sâu, gần khu vực biên giới, đời sống của trẻ em ở đó còn rất nhiều thiếu thốn. "Hy vọng Nestle sẽ cùng tôi đem nụ cười thật đẹp cho các em khi xuân về" là mong muốn của bạn đọc Đức Duy.
Theo đó, đầu tháng 2, Ban tổ chức chương trình đã cùng anh Đỗ Trương Đức Duy đến phát quà Tết cho trẻ em nghèo trường Lê Văn Tám. 300 suất quà đã được trao tặng cho học sinh nơi đây, mỗi phần quà gồm cặp học sinh, 10 cuốn vở viết và 5 dây thức uống dinh dưỡng Milo, tương đương với 50 ly sữa.
Cuối tháng một vừa qua, đại diện Nestle và ban tổ chức "Vạn điều ước Tết" cũng đã đến Long An để trao 1.450 phần quà cho học sinh nghèo trường THCS Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc. Mỗi em ở đây là nhận được 6 dây thức uống dinh dưỡng Milo, tương đương với 60 ly sữa. Điều ước này được thực hiện qua chia sẻ của độc giả Nguyễn Thị Tám trong bài viết "Các em học sinh của tôi được uống sữa". Cô Tám là một giáo viên đang công tác tại trường Đông Thạnh. Nhìn dáng vẻ gày còm, ốm yếu, thậm chí nhiều em còn chậm phát triển trí tuệ vì thiếu dinh dưỡng, cô Tám không khỏi đau lòng. Trong chuyến từ thiện vừa qua, cô Nguyên Thị Tám đã phối hợp với ban tổ chức chia quà cho các em nhỏ.
Sau gần 2 tháng triển khai, cuộc thi "Vạn điều ước Tết" đã nhận được hàng trăm điều ước của độc giả, chia sẻ khó khăn của nhiều em nhỏ mồ côi, mắc bệnh hiểm nghèo, sinh sống ở vùng sâu, vùng xa. Trong đó, hơn 200 điều ước, 132 hình ảnh đã được đăng, nhận được hơn 31.000 lượt bình chọn. Ban tổ chức đang trong quá trình chọn lựa và thực hiện những điều ước của bạn đọc. Đến nay, chương trình đã hiện thực hóa gần 10 điều ước, mang quà Tết đến với trẻ em ở Yên Bái, Quảng Nam, Long An, An Giang...
Xuân Ngọc