Tôi là một đứa con của vùng đất biển Nha Trang - vùng đất gần như quanh năm là nắng, chỉ một khoảng thời gian 2-3 tháng cận Tết có mưa. Vì vậy, thời điểm trời bắt đầu mưa dài, khí trời lành lạnh hơn là tôi biết rằng một cái Tết nữa đang đến.
Trong tôi, Tết là một điều gì đó thiêng liêng và rất ấm áp. Tết càng có ý nghĩa hơn đối với một đứa con xa quê, đi xa học như tôi. Bởi mới đó mà đã 4 năm tôi rời xa quê để đi vào đất Sài gòn học. Cái cảm giác nôn nao, mong chờ mỗi khi Tết đến cứ rạo rực và phấn khích trong tôi.
Tết, nhà tôi không có câu đối đỏ, không có cành đào cành mai nhưng mà có những nét riêng của nơi tôi. Ngày xưa, khi còn nhỏ, gia đình rất khó khăn, để có một cái Tết ấm cúng, đầy đủ, ba mẹ tôi phải làm việc rất vất vả, nhiều khi vay mượn nữa. Khi tôi lớn và cảm nhận được rõ ràng về cuộc sống xung quanh hơn, gia đình cũng khá lên nhiều. Tôi nhớ, cứ độ khoảng 23, 24 Tết là ba mẹ lại lau rửa, dọn dẹp nhà. Ba sơn cổng, lau kính, còn mẹ lau rửa cánh của, dọn dẹp khắp nhà, anh em tôi cũng phụ ba mẹ làm.
Rồi đến tầm 25, 26 Tết, bà ngoại bắt đầu gói bánh Tét. Vì cho nhà 2 dì nữa nên bà gói nhiều lắm, có cả mẹ với các dì qua phụ, không khí ấm cúng và vui vẻ lắm. Ngày 28, 29 Tết thì nhà tôi nấu bánh, rồi chuẩn bị cúng tất niên. Cả nhà ai cũng tất bật, nhưng tôi cảm nhận được cái tất bật đó để cho một cái Tết thật đầy đủ và yên lành.
Giờ thì... Tết nay sao không còn không khí như xưa nữa, không còn cảnh gói bánh tét, không còn cảnh mọi người cùng nhau lau dọn nhà... Không khí trong nhà trở nên lạnh nhạt lắm. Vì những trục trặc trong nhà mà giờ cảnh sum họp, đoàn viên như xưa không còn nữa....
Nhiều khi ngẫm nghĩ mà tôi thấy buồn lắm... Gia đình tôi không còn được như xưa, không còn được như gia đình người khác... Mỗi khi Tết đến, tôi đều thầm ước mong, năm mới đến, tình cảnh gia đình mình không như thế này nữa, mà sẽ cải thiện đi phần nào....
Tôi ngày càng khôn lớn, sắp đến lúc bước ra đời rồi. Tôi luôn mang trong mình một quyết tâm, sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, để mỗi khi Tết về, ba mẹ, em gái và bà ngoại tôi sẽ có một cái Tết thật no đủ.
Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
Skyline0201