Tết trong mắt con là một cái gì đó vừa mới mẻ, vừa háo hức. 2,5 tuổi, con dường như đã hiểu, Tết là lúc con được may áo mới, được diện những bộ đồ đẹp nhất, được lì xì, được mừng tuổi. Còn với ba mẹ, Tết không chỉ đơn giản là lúc nhà nhà sum vầy, người người đoàn tụ, mà còn là lúc ba mẹ muốn đưa con trở về với những giá trị truyền thống, với cái Tết cổ truyền của dân tộc…
Con trai ạ! Không phải dân tộc nào cũng như dân tộc Việt chúng ta lưu giữ được những nét đặc sắc của Tết trong cuộc sống nhộn nhịp, du nhập biết bao nền văn hóa bên ngoài. Mẹ vẫn nhớ nao lòng nồi bánh chưng ngày Tết, nhớ khói lam chiều từ những nếp nhà ấm cúng, nhớ cả những dòng chữ thư pháp “rồng bay phượng múa” mỗi dịp đi lễ chùa… Bởi vậy, mẹ muốn Tết trong con phải thật ý nghĩa, con trai ạ!
Cuộc thi "Tết đoàn viên" do báo VnExpress và nhãn hàng dầu ăn cao cấp Neptune 1:1:1 phối hợp tổ chức là nơi để bạn có thể chia sẻ những bức ảnh, đoạn video kỷ niệm, cảm nhận về Tết, cảnh đường phố nhộn nhịp bước vào năm mới, những lễ hội làng quê dịp xuân... để giữ gìn những khoảnh khắc đẹp. Chương trình kéo dài từ ngày 2/1 đến 12/2/2014 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |
Nguyễn Mạnh Hùng