Tết đến xuân về, lại một năm nữa trôi qua và anh lại thêm một tuổi. Cái tuổi mà bạn bè trang lứa đã hầu hết có mái ấm, còn anh vẫn đợi em mà mãi em chưa xuất hiện, để cùng anh xây dựng gia đình nhỏ của riêng chúng ta.
Đây là lần thứ hai anh gửi bài sau nửa năm và hy vọng rằng em sẽ xuất hiện. Anh được sinh ra và lớn lên ở quê hương Bác Hồ, rồi vào Sài Gòn học đại học và làm việc. Công việc nay đã ổn định và sẵn sàng để cùng em xây đắp. Thu nhập của anh đủ cho chúng ta nhưng anh mong cả hai có thể có gắng và tích góp được nhiều hơn cho tương lai. Anh sống thiên về tình cảm nên hay suy tư và cẩn thận hơn trong mọi quyết định. Điểm yếu của anh là hơi nóng tính một chút khi quá áp lực và đang cố gắng cải thiện từng ngày.
Trong cuộc sống và công việc, anh luôn có chí hướng vươn lên. Dù cuộc sống không quá nhàm chán (vì anh cũng có bạn bè, người thân quanh đây) nhưng thật sự cảm thấy cô đơn khi không có người chia sẻ, tâm sự buồn vui.
Mong em dễ thương, có học thức, cá tính một chút cũng được nhưng biết quan tâm, chia sẻ, là người (gốc) miền Trung càng tốt. Anh thích thể thao, không dính "tứ đổ tường", thi thoảng có uống ít bia. Anh biết nấu ăn nên sẵn sàng vào bếp cùng em. Nếu có thời gian rảnh, anh thích nắm tay em la cà quán phố, thưởng thức những món ăn và đi du lịch.
Anh mong muốn có một gia đình lắm rồi nên nếu gặp em thì vài năm tới là về chung nhà đó. Tết này em cứ về ăn Tết cho thoải mải cùng gia đình, Tết sau mong em dẫn anh qua nhà nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Miencattrang
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam