Anh là bộ đội biên phòng, vì nhiệm vụ và đặc thù công việc đã 12 năm anh xã nhà và anh đếm được trên đầu ngón tay số lần anh được về ăn Tết với gia đình. Tết năm nay đang đến anh thấy bồi hồi nhớ bố mẹ, nhớ vợ con. Năm trước anh phải trực không về Tết được, thương mẹ con em đã lặn lội hàng nghìn km để lên ăn Tết trên đơn vị với anh.

Đi đường xa như thế mà con gái không hề mệt, lên với bố mặt tươi tỉnh hẳn lên.

Cũng biết nhõng nhẽo đòi bố đưa đi khắp nơi giữa cái rét lạnh căm căm của nơi địa đầu tổ quốc.

Con gái bố lớn thật rồi đó, rất thân thiện và hòa đồng với các chú đồng nghiệp của bố.

Lên đón Tết với bố, con nhận được bao nhiêu lì xì mừng tuổi. Được vui vầy với vợ con trong không khí Tết lòng anh thấy ấm áp bao nhiêu. Tết của Bộ đội biên phòng đơn xơ và giản dị em nhỉ. Tết hết mẹ con em về, anh ở lại ngóng trông. Tết năm nay anh được về phép nhiều do hoàn thành tốt nhiệm vụ, công lao đó nhờ ở vợ anh. Chờ anh về vợ và con yêu nhé.
Cuộc thi "Tết đoàn viên" do báo VnExpress và nhãn hàng dầu ăn cao cấp Neptune 1:1:1 phối hợp tổ chức là nơi để bạn có thể chia sẻ những bức ảnh, đoạn video kỷ niệm, cảm nhận về Tết, cảnh đường phố nhộn nhịp bước vào năm mới, những lễ hội làng quê dịp xuân... để giữ gìn những khoảnh khắc đẹp. Chương trình kéo dài từ ngày 2/1 đến 12/2/2014 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |
Đinh Thị Hà