Người gửi: Phan Thanh Nam
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Tết đầu tiên xa gia đình, xa Hà Nội
Năm nay lần đầu tiên phải ăn Tết xa gia đình, xa Hà Nội. Nơi tôi đang công tác là thành phố Teky, cách thủ đô Seoul 300km, không khí ở đây rất lạnh, nhiệt độ có những lúc xuống tới -3, -5 độ C.
Ngồi ở đây mà tôi thấy nhớ gia đình, nhớ không khí vui tươi nhộn nhịp ở Hà Nội, mọi người đi mua sắm đồ Tết, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ chuẩn bị đón năm mới. Mọi năm vào những ngày này tôi cũng thường tự mình đi chọn mua một cành đào hoặc cây quất về để ở nhà, và làm nhiều việc khác...
Tôi có một cháu gái nhỏ 2 tuổi, trong dịp Tết âm lịch này định đưa cháu đi gặp thầy đồ để xin một chữ Phúc cho cháu mà không thực hiện được.
xin gửi Toà soạn bài thơ:
Tôi đến Teky một chiều thu
Cảnh vật hoang vu, thoáng sững sờ
Mong rằng dự án thành công lớn
Ngồi vui ngắm cảnh uống Sôchu
Năm mới chúc các anh chị Toà soạn dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và tiếp tục có những bài viết, thông tin bổ ích cho mọi người, cho xã hội và đất nước.
Phan Thanh Nam
Teky, ngày 06 tháng 02 năm 2005