Người gửi: Nguyễn Xuân Thư
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Tết này o Singapore
Đây là cái tết thứ hai của tôi ở Singapore. Cuộc sống đông đúc nhộn nhịp thường ngày hầu như đã làm mờ đi cái tất bật náo nhiệt thật đặc trưng mà tôi vẫn thường chứng kiến ở Việt Nam chỉ mỗi dịp Tết đến. Sáng ngày 30 Tết, mọi người vẫn dậy sớm đi học, đi làm. Tan giờ lại trở về nhà bận rộn với lau dọn cửa nhà, chuẩn bị Tết nhất. Phần lớn dân số ở đây là người Hoa.
Tới ngày 30 Tết, chúng tôi, những người con xa xứ, lại tập trung với nhau đi ra ngoài cho khuây khoả nỗi nhớ và thèm muốn một cái Tết ấm áp của gia đình. Tết ở đây, tất cả mọi người đều đổ ra China Town (một phố nhỏ của người Trung Quốc ở đây) đón Tết. Chúng tôi cũng không phải ngoại lệ bởi vì thực ra có muốn thì các trung tâm buôn bán ở đây cũng đóng cửa hết vào đêm giao thừa. Chỉ có ở China Town mới mang đến cho mọi người được một thứ gì đó có hương vị Tết thật sự.
Tết ở đây trời vẫn nóng như mùa hè. Ai cũng nhớ cái se se lạnh của những ngày Tết đến, cái bánh chưng vuông vắn xếp trên mâm cúng giao thừa, cái vắng vẻ đìu hiu của buổi sáng mùng 1 Tết, những nụ hoa đào e ấp sắc hồng chúm chím trong mỗi căn nhà nhỏ, mùi hương quen thuộc của lá mùi đun mỗi dịp Tết về, cái thoáng mưa phân phất của mùa xuân, và cả mùi thơm đặc biệt của hương trầm trên bàn thờ tổ tiên nữa.
Đi dọc đường phố China Town, người ta nhìn thấy đường phố được trang hoàng lộng lẫy bằng những dãy đèn lồng đỏ chót từ phố này sang phố khác, con gà trống với kích cỡ khổng lồ, màu sắc sặc sỡ chiếm được sự ngưỡng mộ, trầm trồ của mọi người khách qua đường.
10h, đường phố còn chưa đông lắm, vậy mà chỉ khoảng 1 tiếng rưỡi sau khi kịp mua gì lót bụng, đường phố đã chật kín người. Người ta chen chúc nhau đi xem những buổi biểu diễn công cộng đặc biệt vào đêm giao thừa.
Thời khắc giao thừa đã gần đến, người càng đông hơn. Người ta còn có thể nhìn thấy những nhóm bạn đi cùng nhau phải nắm tay nhau hoặc rồng rắn cho khỏi lạc. Những đôi tình nhân tay trong tay chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc khi năm mới sang. Kìa nữa, có ông già đi một mình, chắc là không có con cái, cũng muốn đón giao thừa theo cách của mình. Ông không nói to được trong buổi tối ồn ào, nên ngậm cái còi nhỏ trong miệng, huýt liên tục nhờ mọi người nhường lối.
Chỉ còn vài giây nữa là đến giao thừa. Mọi người năm tay nhau đếm ngược chào đón năm Ất Dậu. Rồi những giây cuối cùng của năm Giáp Thân cũng trôi qua. Mọi người náo nức reo hò chào năm con Gà. Bạn bè, gia đình đi cùng nhau ôm hôn thắm thiết, nói những lời chúc mừng năm mới tới nhau thật ấm áp, ngọt ngào. Mong sao mọi người ai cũng mạnh khoẻ, vui vẻ, công tác và học tập thật tốt. Năm con Gà hứa hẹn nhiều niềm vui và thành công mới đến với bạn bè và người thân.
Người gửi: Kelvin Son
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Giao thua tren dat Singapore.
Đây là cái Tết đầu tiên em sống xa nhà. Vừa học hết lớp 12, thì em đã phải lên đường qua du học ở Singapore. Ở cái tuổi mà người ta vẫn còn nhõng nhẽo, đòi bố mẹ chiều chuộng với những sự ngây thơ, hồn nhiên của tuổi mới lớn, thì em phải bắt đầu cuộc sống tự lập vốn chẳng dễ dàng chút nào.
Và rồi cái Tết đầu tiên xa nhà cũng đã đến với bao nỗi buồn vui lẫn lộn. Vui vì được họp mặt cùng bạn bè đi ăn uống linh đình, rồi cả đám lại dắt nhau lên China Town để xem đốt pháo bông nữa chứ, tới 2 giờ sáng mới đón taxi về campus... Thế nhưng những niềm vui đó làm sao có khả năng lấp đầy được sự trống trải trong lòng mỗi người. Một cái Tết sum họp cùng gia đình, họ hàng cùng nhau ăn một bữa cơm thân mật với những món ăn truyền thống như bánh chưng, củ kiệu... không có nữa. Mặc dù Singapore cũng cho mỗi người nghỉ 2 ngày là mồng 1 va 2 Tết, nhưng khi sống trong campus, thật sự chẳng ai có thể cảm giác được không khí Tết ở đây.
Ngày 30 Tết rồi mà em vẫn phải lên phòng laboratory nữa chứ, nghĩ lại thật là buồn và nhớ nhà quá... Nhớ gia đình, nhớ những món ăn của mẹ, nhớ hoa đào, nhớ mâm ngủ quả, và đặc biệt là nhớ cái cảm giác háo hức cùng nhà chuẩn bị để đón Tết...
Người gửi: Khánh Vân
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Tết của sinh viên Việt Nam tại Cuba
Bây giờ là 5h sáng giờ Havana, Tết thứ 7 xa nhà nhưng em vẫn thấy nhớ, nhận thư mẹ bảo, đến Tết rồi càng nhớ con nhiều hơn. Tết Cuba vật chất không nhiều và sẵn như những nơi khác, sinh viên tự gói bánh chưng, tự đi ra ngoại thành chặt cành đào cho có không khí, mua bánh kẹo về, thổi xôi, luộc thịt thắp hương rồi cùng cầu chúc cho một năm mới tốt lành. Thế mà phút giao thừa vẫn cảm thấy cô đơn, trống vắng, vẫn cảm thấy tủi thân khi phải đón Tết xa nhà và ghen tị với những người đang đón Tết ở VN. Sinh viên năm thứ nhất mới sang lại ôm nhau khóc, nhớ nhà, nhớ người thân, chưa quen với cuộc sống mới ở mảnh đất xa xôi này.
Ngày mai ngủ dậy, lại chúc Tết lẫn nhau, lại tự động viên nhau, cố sống, cố học hết mình để sớm được về VN ăn Tết và đoàn tụ với gia đình, với bạn bè trong giờ phút giao thừa thiêng liêng.
Lại năm mới qua, lai muốn chúc mừng bằng những lời chúc muôn thuở nhưng tất cả đều xuất phát từ đáy lòng.
Kính chúc mọi người
Năm Mới-Thắng Lợi Mới. Năm Mới-Hạnh Phúc-Vui vẻ-Sức khoẻ dồi dào. Năm Mới- Học Hành Tấn Tới. Năm mới-An Khanh-Thịnh Vượng và Vạn Sự Như Ý
From: Hope Hope
To: xahoi@vnexpress.net
Subject: Roi Tet cung troi qua trong lang le
Đã gần 10h tối thứ tư ở Chicago rồi. Mình cũng vừa đi "ăn Tết" ở nhà của người bạn về. Gọi là ăn Tết cho đỡ nhớ cái Tết ở VN vậy thôi chứ mình chỉ ăn mấy lát bánh tét do mẹ của người bạn mình ở tiểu bang Kansas gửi qua mà thôi. Lúc ngồi ăn bánh tét, mình cứ nghĩ là đang được ngồi ăn bánh ở VN. Hôm nay ở đây trời lại có tuyết nữa chứ, một cái Tết VN trôi qua trong lặng lẽ và trong cái lạnh băng giá của xứ này. Hôm nay mình đã gọi điện thoại về VN để chức Tết gia đình. Ai cũng nhớ mình và mình lại càng cảm thấy nhớ mọi người nhiều hơn vì thấy không khí Tết ở VN ấm cúng và vui vẻ quá chứ không như mình đón Tết một mình ở đây trong căn phòng lạnh lẽo, không mai, không đào, không bánh, không mứt... Còn gì buồn bằng đón Tết một mình ở đất khách quê người.
Đọc tâm sự của những người xa xứ trên VnExpress, mình thấy nhớ hương vị Tết ở quê nhà. Năm tới, mình sẽ cố gắng về Việt Nam đón Tết, đó là điều ước duy nhất của mình trong năm nay và cũng là điều ước của mọi người Việt đang sống xa quê như mình.
Cầu chúc cho quê hương Việt Nam ngày càng phồn thịnh và phát triển trong năm con Gà.
Nguyễn Mai Lan
From: PHAM TO NHU
To: xahoi@vnexpress.net
Subject: Tet VN o THAI LAN
Tôi là sinh viên đang du học ở Thái Lan, đây là năm thứ 2 ăn Tết xa nhà.
Ở đây không có không khí của ngày mùng một Tết. Chúng tôi vẫn đi học bình thường. Nghĩ đến bánh chưng, những món ăn ngày Tết tôi đã không cầm được lòng, khóc nhiều lắm.
Cộng đồng sinh viên ở đây đã tổ chức đón giao thừa để mọi người có một chút hương vị của ngày Tết. Chúng tôi ca hát, kể truyện về những ngày đón Xuân ở Việt Nam. Mọi người ăn bánh, mứt và chè trôi nước. Đúng 24h, chúng tôi tổ chức đốt pháo. Tiếng pháo vang lên làm lòng tôi lại nhớ quê nhà nhiều hơn.
Tất cả mọi người đều không thể che giấu nỗi nhớ quê nhà mà khóc. Tôi cũng khóc theo. Ước gì giờ này, tôi đang ở nhà cùng mẹ và em gái trò chuyện và hưởng Tết sum vầy.
Cảm xúc của bạn về Tết: