Tôi xa quê đã hơn một năm, nhưng bóng dáng cùng những lời dặn dò của mẹ không thể phai nhòa trong tâm trí tôi. Cách đây đúng một năm ngày Tết đến, gia đình lại không có tiền, mẹ phải ngày đêm may vá mướn chắt mót, dành dụm từng đồng để có đồng ra, đồng vào chi tiêu ngày Tết.
Chỉ còn năm ngày nữa Tết đến, một việc không may đã xảy ra. Mẹ tôi bỗng dưng ngã bệnh, căn bệnh tim và thấp khớp quái ác mà bấy lâu mẹ ráng gượng, chịu đựng đã bộc phát. Nằm bệnh viện huyện được ba ngày, mới giảm được chút ít nhưng nghĩ về hoàn cảnh gia đình, năm hết Tết đến, mẹ đã âm thầm chịu đựng xin về nhà điều trị thuốc nam.
Nhà khó khăn mà mẹ lại là lao động chính nên gia đình tôi gặp vô vàn khó khăn. Mẹ không nói nhưng tôi biết đằng sau ánh mắt, khuân mặt tỏ ra vui vẻ để chúng tôi không phải lo nghĩ, đón một cái Tết chọn vẹn là những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Tôi chỉ trách mình không giúp được cho mẹ, chỉ biết nhủ với lòng mình rằng dù có khó khăn, vất vả đến mấy cũng phải cố gắng, nỗ lực vượt lên trên tất cả để thực hiện lời hứa của mẹ, ước mơ của bản thân.
Mẹ ơi, năm nay lần đầu tiên con ăn Tết xa nhà, chắc con không về lòng mẹ buồn lắm. Nơi này đây con luôn nguyện cầu cho mẹ, gia đình của mình được khỏe mạnh. Tết năm nay trên ngực áo con được cài một đóa hoa hồng đỏ thắm. Con mãi chắt chiu đóa hoa hồng, như chắt chiu tình mẹ dành cho con.
Cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã sinh ra con, lo cho lớn khôn. Con sẽ cố gắng vượt lên trên những khó khăn, thử thách để thực được lời hứa, ước mơ của mình. Con sẽ không làm gia đình, mẹ phải thất vọng đâu. Hãy tin con mẹ nhé, con yêu mẹ nhiều lắm!!!
Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
V. Dũng