Đến giờ em mới thực sự ý thức được rõ là chị đã đi lấy chồng, đã là dâu nhà người, cái Tết đầu tiên vắng chị, nhà trở nên vẳng vẻ hẳn không có náo nhiệt khi chị còn ở nhà. Hôm nay cũng đã 26 Tết rồi, giáp Tết những bố mẹ cũng vẫn bận bịu với những mưu sinh cho ngày Tết, một mình em ở nhà dọn dẹp nhà, giờ thì chẳng tỵ nạnh ai nữa nhé, một mình làm hết, không còn đùn đẩy cho ai được nữa. Còn nhớ mới năm ngoái thôi đây, hai chị em còn giành nhau việc nhẹ, cùng nhau sắp mâm ngũ quả, cùng đón giao thừa, cùng làm cỗ thắp hương…Ngồi nhớ lại mà sao ao ước được quay lại những ngày xưa, ngày nhà mình đông đủ bốn người đoàn tụ đón Tết.
![ngay-chi-len-xe-hoa-ve-nha-cho-3510-7859](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/16/ngay-chi-len-xe-hoa-ve-nha-cho-3510-7859-1424062257.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=wpeECzW6OhgT7GkzSJOJaA)
Nhớ lắm đầu tiên chị bắt đầu đi làm, em mè nheo với chị từ trước Tết cả tuần là phải li xì em, chị lại một mực khăng khăng không có, ấy vậy mà ngày sáng mùng 1 tết chị xèo ra một tệp bao lì xì bảo em chọn đi, trong đó có bao nhiều tiền có bao ít, phải tùy vào số may của em. Buồn sao em tới chọn lui lại chọn bao lì xì ít tiền nhất, rùi lại đòi chọn lại chứ, chị véo mũi rồi rút luôn bao lì xi nhiều tiền nhất đứa cho em. Chị biết không hôm đó em đã rất vui, tờ tiền đó em không dám tiêu dặn lòng giữ làm kỷ niệm, làm điều may, vậy mà đi học xa nhà hết sạch tiền, em đấu tranh mai đã bỏ ra để duy trì cuộc sống sinh viên đợi mẹ gửi tiền. Em xin lỗi nhé!
Chị biết không mấy hôm nay, bố mẹ nhắc Tết chị suốt, rằng cái Trang không biết thế nào? Nhà nó sắm Tết có đầy đủ không?... Lúc chị đi lấy chồng các cô chú đều bảo “Lấy chồng xa là khổ “, lúc đấy em chỉ mơ hồ nghĩ: Lấy người mình yêu sống hạnh phúc có gì mà khổ chứ? Nhưng người lớn nói đúng phải không chị, lấy chồng xa một mình gánh vác hết, bố mẹ ốm chị lo lắng mà mãi mới thu xếp về thăm nom… Chị không nói ra những em biết lo lắng cho bố mẹ cho em nhiều lắm, tính chị hay suy nghĩ giống mẹ mà.
Đã bao cái Tết đi qua, là bấy nhiêu cái ký ức buồn phải không chị, có những diều không trọn vẹn mà căn bản chẳng phải do chúng ta lựa chọn, em biết chị cũng giống em có hờn có trách bố, nhưng trong thâm tâm vẫn yêu bố phải không? Những ký ức buồn giờ thì cứ để nó lãng quên vào quá khứ đi chị nhé, giờ đã có gia đình nhỏ của mình thì chị hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc thì bố mẹ và em mới thấy yên tâm.
Đỗ Thị Kiều
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". |