Như bao người con gái khác, em chỉ mong có được một gia đình hạnh phúc với thiên thần nhỏ đáng yêu. Ấy vậy mà đến 31 nồi bánh tét, em vẫn chưa đủ may mắn để tìm được mảnh ghép của mình. Qua giới thiệu của bạn bè, em tìm đến chuyên mục Hẹn hò. Rồi bao nhiêu lần đắn đo, suy nghĩ, em quyết định cho bản thân cơ hội để được tìm thấy anh sớm hơn, vì chờ hoài mà anh tìm không thấy em.
Em sinh ra ở miền Trung, học tập và làm việc ở Sài thành hơn mười năm; là cô gái chân ngắn, chỉ cao 1,5 m, người nhỏ nhắn, thuộc típ không nổi bật nhưng cũng không quá tệ anh nhé (cười). Em làm công việc văn phòng, tính chịu khó chứ không khó chịu, được đánh giá hiền, hòa đồng, vui vẻ; thích nấu nướng, tập yoga, đi bộ, du lịch; ghét sự dối trá, không chung thủy.
Mong anh có sở thích đồng điệu, tự lập, cầu tiến, có trách nhiệm với bản thân và gia đình, thích chơi thể thao, không hút thuốc.
Trải qua đợt dịch bệnh kéo dài, em càng trân trọng cuộc sống này hơn và mong tìm được anh để cùng chia sẻ tất cả buồn vui, khó khăn, hạnh phúc. Gặp nhau là chữ duyên, đến được với nhau là chữ nợ, nên nếu có duyên, chúng ta hãy cho nhau cơ hội để tìm chữ nợ anh nhé.
Em đã thủ sẵn câu trả lời cho Tết này khi bị hỏi liên tục "Bao giờ có người yêu? Bao giờ có chồng?", rằng "Người yêu, chồng chứ có phải bánh tét, bánh chưng đâu mà Tết nào cũng hỏi". Anh có chịu làm "bánh tét, bánh chưng" cho Tết này em mang về không?
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: single girl
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ