Cuối năm, ai cũng muốn được đoàn tụ bên bữa cơm chiều tất niên có đầy đủ người thân, nhưng gia đình ta đón Tết năm nay vắng đi một thành viên - cậu em út mẹ ơi?
Những năm trước, gia đình ta luôn ngập tràn tiếng cười và đầy đủ bốn anh em con và bố mẹ. Con đi học xa nhà, bốn năm lại nay, cứ Tết đến con cứ da diết nỗi nhớ quê hương, miên man lòng, khi được về nhà lòng con lại lâng lâng cảm xúc khó tả.
Những công việc đầu tiên mà con chuẩn bị cho ngày Tết cận kề là lau dọn bàn thờ, quét dọn và trang trí nhà cửa, xếp lại đồ đạc trong nhà cho ngăn nắp hơn, rồi hôm sau đến ngày 28 Tết đi chợ huyện cùng mẹ, mua mâm ngũ quả, bánh kẹo, một ít hoa tươi về cắm trên bàn thờ, rồi lá dong, lạt giang, lá chuối... Về để ông nội gói bánh chưng và dò. Cảm giác cả gia đình cùng quây quần bên nồi bánh chưng, nồi giò đang luộc với ánh lửa hồng ấm áp, rạo rực lòng người.
Ngày Tết ở quê mình, từng gia đình sắm sửa mọi thứ chu tất, chiều ba mươi Tết là nhà ai cũng làm mâm cơm tất niên và từ đầu xóm đến cuối xóm ai cũng bớt chút thời gian đến từng nhà của nhau để thăm hỏi, chúc tụng ngày cuối năm. Đêm 30 Tết - đêm cuối cùng của năm, chúng con - những thanh niên trẻ trong đoàn xóm tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ hái hoa dân chủ. Bởi lẽ, quê mình là ở miền Trung nghèo đầy nắng gió, thanh niên trong làng chủ yếu đi làm ăn xa, Tết mới hội ngộ về gặp mặt. Đến thời khắc giao thừa, ai về nhà đó và sau khi sang canh, mọi người rủ nhau đi chúc mừng năm mới từng nhà cho tới lúc trời sáng.
![hai-me-con-1423617231-3161-1423906053.jp](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/14/hai-me-con-1423617231-3161-1423906053.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=jxU6SacaqFOkz6n4pf5kUw)
Gia đình ta khi thời điểm giao thừa đã qua được ba mươi phút, cả gia đình đều đi chùa làm lễ, cầu bình an đầu năm mới. Con nhớ, năm nào con cũng chở mẹ và em út đi chùa hái lộc đầu năm, còn bố chở anh trai và em ba. Cảm giác thật ấm áp khi cả gia đình cùng đi chùa làm lễ. Còn năm nay, gia đình ta đã thiếu vắng một thành viên, là cậu em út. Gần một năm nay, cả gia đình mình luôn đau đáu một nỗi buồn, cậu út phải xa lánh xã hội trong thời gian hai năm. Vì một chút bồng bột của tuổi trẻ, em đã phạm lỗi lầm và phải đi vào trại tù.
Ước mơ cắp sách tới trường của em đã dừng lại từ năm ngoái, bỏ dỡ chương trình học lớp 11. Có nỗi buồn nào hơn nỗi buồn khi gia đình vắng bóng một thành viên, có sự nghẹn ngào nào hơn nỗi nghẹn khi trong nhà đang yên ấm bỗng chốc có người thân phải đi tù, có sự đắng lòng nào hơn khi Tết này cả gia đình mang một không khí buồn thương.
Tết là yêu thương sum họp bên nhau, ấy vậy mà, niềm vui ngày Tết năm nay của gia đình ta phải cười trong nước mắt. Trong đầu con cứ hiện lên câu hỏi bâng quơ, mặc dù con biết đó là sự thật rồi “Tết này, gia đình ta thiếu út ạ mẹ?”. Cảm giác buồn nặng trĩu khi gia đình thiếu em. Chỉ mong sao, em cố gắng cải tạo tốt để trở thành người có ích cho xã hội. Gia đình đang rất mong được đón em ngày trở về.
Con Tết này chưa đựơc về sớm, nhưng đêm nằm cứ trằn trọc thương em út. Luôn nghĩ tới câu nói của mẹ hôm qua: "Trong hai năm út xa nhà với hai cái Tết lạnh lẽo, mà đây là Tết đầu tiên gia đình ta vắng em, mẹ buồn lắm, bố mẹ đã già rồi không biết sau này cuộc sống của các con sẽ ra sao. Mẹ chỉ mong Tết gia đình ta luôn an vui. Nhưng Tết Ất Mùi này, mẹ xót thương em lắm".
![toi-ben-cay-dao-tet-1423617469-3428-1423](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/14/toi-ben-cay-dao-tet-1423617469-3428-1423906053.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=6_zbNIbAN5F9b7nLjbY9fA)
Đêm về, đặc biệt những ngày này, ai cũng rôm rả chuẩn bị đồ Tết, còn con nghẹn nấc, khóc và buồn trong lòng mà không biết chia sẻ cùng ai, mỗi khi nghĩ về câu nói của mẹ. Thương em, Tết không được về nhà, nhớ em vì em là cậu em út được bố mẹ, anh chị dành tình cảm yêu thương nhất. Vậy mà, Tết này chính út lại làm cho cả gia đình ta buồn lắm.
Mẹ ơi, rồi Tết đến, gia đình ta thiếu một thành viên, con sẽ không được trêu đùa, chọc ghẹo cậu út. Con buồn và muốn khóc. Nhưng con phải kìm nén, con biết đôi mắt mẹ đã in hằn sâu vết chân chim với nỗi khổ tâm thương con. Và con biết, đôi vai cha nặng gánh gia đình với bàn tay thô ráp chai sạn nhiều hơn.
Tết này, vắng út nhưng con vẫn giúp bố mẹ cùng sắm sửa đồ trong nhà để gia đình ta vẫn có hương vị Tết. Tình thương thắm thiết gia đình luôn in sâu trong con, mong gia đình mình vẫn luôn có Tết đậm đà hương vị quê hương. Đón Tết ở trại mong em út của nhà ta vẫn đong đầy tình yêu thương. Và con lại suy tư, cứ hỏi lòng mình: “Tết này, gia đình ta thiếu út mẹ ạ?”.
Nguyễn Thị Liên
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |