Mấy hôm trước em vẫn còn chẳng hứng thú gì đến Tết. Em mặc kệ Tết. Em ngán Tết, em sợ Tết. Em không đặt vé về quê vì em chẳng muốn nghe mọi người hỏi em khi nào thì cưới, vì sao ốm vậy?... Nhức đầu nhất vẫn là chuyện chồng con. Em chưa sốt ruột mà cả nhà cả họ đã sốt sình sịch, xem như em ế rồi, rồi lại thương hại cho em nữa. Ôi, chán gì đâu. Hôn nhân là duyên nợ, cứ từ từ duyên sẽ đến, không đến thì coi như kiếp trước mình chẳng có nợ ai, làm gì mà cuống lên thế. Em chỉ chưa chồng thôi mà, em có làm gì xấu, làm ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình đâu chứ!

Hè năm 2013, ba mẹ vào Bình Dương ở không quên mang theo áo dài, đồ vest chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ em thông báo là diện lên liền, sẽ tổ chức ở nhà anh, khỏi cần về quê. Đấy! khổ chưa, Tết 2015 đến tới nơi mà em chẳng báo gì cả. Mắc công mang đồ về quê chưa! Còn anh thì cứ 8/3, 20/10, sinh nhật em là nhắn tin chúc mừng không quên chúc em sớm cưới được chồng như ý. Lần nào cũng thế, không nhắc sợ em quên thì phải. Còn anh ba Sinh hả, để dành ngày phép để vào Sài Gòn dự đám cưới em. Hết năm rồi, em chưa cưới, vậy có phí phép không? Còn anh hai thì cứ hỏi chọn được ai chưa em, sao lâu quá vậy, anh muốn uống rượu mừng của em mà chờ lâu quá, nhanh lên kẻo anh già, kém đẹp trai, đi họ không có đẹp. Ui trời ơi. Còn bạn bè thì cứ mỗi khi tụi nó đưa thiệp, không quên hỏi em câu: khi nào tới lượt mầy? Em bảo cứ chờ đi, chờ không nổi thì đưa tiền đây, muốn mừng cưới tao bao nhiêu cứ đưa trước cho tao.
Chẳng biết mọi người có nghĩ cho em không chứ em thì em không vui khi mọi người hối thúc em cưới chồng. Cứ đợi đi, em chỉ cưới người yêu em và em cũng yêu anh ấy. Em và anh ấy nhất định sẽ là bạn đời phù hợp nhất của nhau. Tết là lúc mọi người có cơ hội để hối thúc em cưới chồng thế nên em báo với anh là em không về quê đâu. Anh hỏi em sao không về. Em bảo Tết vé tàu xe tăng dữ lắm, về mấy ngày rồi vô, phí tiền. Em lại bị say tàu xe nữa, đi lại mệt lắm, em không về. Thế là anh bảo anh mua vé cho em về, không xài tiền em nhé, không phí tiền em nhé! Về hay không tùy em nhưng em về thì sẽ vui hơn. Thế là em bảo em sẽ suy nghĩ lại. Rồi mẹ gọi bảo về hay không tùy con, nhưng con về thì cả nhà sẽ vui.
Cháu Bo mới 3 tuổi cứ gọi bảo cô ơi về cùng cả nhà đi, về ăn Tết cho vui cô nha. Em không thể nói với Bo là để cô suy nghĩ được. Em đã đồng ý về quê. Rồi em báo với hai chị ở quê rằng em sẽ về ăn tết. Các cháu ở quê mong em về từng ngày. Sinh nhật cháu Tân là rằm tháng chạp mà cháu nói với chị hai chờ dì về rồi hãy tổ chức sinh nhật, con muốn sinh nhật con có dì. Làm sao em không về cho được chứ!

Nhà mình đóng cửa đã lâu, tuy có hai chị hay về dọn dẹp, đốt nhang nhưng mà cũng hiu quạnh lắm. Em sẽ xin nghĩ phép một tuần, em sẽ về nhà vào ngày 19 tháng chạp, em sẽ cùng cháu Tân thổi nến sinh nhật cháu. Em sẽ giặt giũ, sẽ dọn dẹp, sẽ trang trí nhà cửa, em sẽ làm bánh chưng, em sẽ ngâm tai heo, sẽ làm đồ chua ngọt, sẽ mua bánh mức, hoa trái. Ui, chắc em phải hỏi hai chị xem Tết nên sắm những gì rồi sắm cho đầy đủ. 29 tháng chạp, em sẽ đón ba má, anh chị, hai cháu Bo - Uyên và bé út về ăn Tết. Nhà mình lúc đó sẽ phải sạch sẽ thơm tho, mọi thứ đâu ra đấy để mẹ vui lòng. Nghĩ đến cảnh cả nhà vui vẻ bên nhau em lại thấy nôn nao. Ngoài kia, người ta mở nhạc xuân rộn ràng càng khiến em mong ngóng đến ngày về "Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về, mùa bình thường mùa vui nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên, với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông…"
Lê Thị An Nam
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |