Những ngày giáp Tết này, đi bất cứ đâu cũng nghe được những bài hát về ngày xuân, ngày Tết. Không ít lần con cảm thấy xao lòng, cũng muốn hoàn thành xong mọi việc, để hòa vào dòng người nhộn nhịp kia về với mẹ. Nhưng phần vì khoảng cách địa lý, phần vì công việc, gia đình chồng, con cái đã níu giữ bước chân con, bao mùa xuân con chưa về với mẹ.
![04-1423706560_1423791240.jpg](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/14/04-1423706560-9405-1423876617.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=aYd2O1ogtv94sZtrRGq3YA)
"Về đi em làng quê cũ
Có con sông xưa vỗ bờ
Về ôm vai Mẹ yêu dấu
Để được khóc như đứa trẻ thơ"
Mơ hồ con thấy niềm háo hức và những rung động của tình cảm xốn xang trong lồng ngực. Giật mình tỉnh giấc, tự nhiên nước mắt con chảy dài, tiếng bài hát như thôi thúc bước chân con, về với mẹ thôi, xuân này mẹ đang chờ, xuân này mẹ mong Tết đoàn viên.
Con nhớ Tết quê mình mẹ ạ, nhớ cái hương vị Tết xa xưa. Nhà mình nghỉ bán hàng ăn sáng từ 29, nên ngày 30 được ngủ muộn muộn tý. 8h mới phải dậy. Dậy là cả nhà lại lăn vào dọn dẹp nhà cửa. Cái khoản rửa nhà này là chị em con thích nhất. Ngày xưa bé còn tắm luôn. Em gái lục được mấy cái thư tình ở đâu ra, ngồi ngâm cứu hoài. Trong khi chị nó thì chụp ảnh xoành xoạch. Chỉ có bố mẹ là vất thôi.
Mẹ cầu kỳ trong khoản trang trí nhà lắm. Có một bình hoa phong lan và cây cau mà mẹ kê đi kê lại vẫn không thấy vừa ý. Buổi chiều, chị em con tung tăng cùng mẹ đi chợ mua hoa ngày Tết. Bố cứ trách hai mẹ con: "Đi chợ gì mà đi cả ngày, lúc nào cũng thấy đi chợ". Ngày Tết mà, cứ mua cái này lại quên cái khác. Hơn nữa, chiều nhà mình làm cơm 30. Bữa cơm tập trung đầy đủ con cháu trong nhà. Con thích không khí quây quần ấy. Mẹ bảo "Tết vui nhất là bữa cơm này".
Thời gian trôi qua thật nhanh cuốn đi tất cả kỷ niệm thân yêu của ngày xưa với bao mùa xuân đã qua, mà trước đây chính con được tận hưởng niềm hạnh phúc thiêng liêng đó. Tết này con chỉ mong được trở về ngôi nhà thân yêu là mình cảm thấy sung sướng vô bờ... sung sướng nào hơn được sống giữa tình thương yêu, đùm bọc của những người mà mình hằng yêu quý, cùng dệt lên câu chuyện Tết đẹp năm nao. Tết của đoàn viên, có tiếng cười nói gia đình, có nắng vàng, hoa đỏ thắm và lộc non mơn mởn... Con sẽ về... mẹ chờ con nhé...
Hoàng Nhi Quỳnh
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |