Mẹ ạ, Tết như sắp sửa đến ngõ nhà mình rồi phải không mẹ? Con nghe mẹ nói những chậu hoa ánh màu vàng tươi, những dây đèn nháy muôn màu sắc đã được trưng và treo dài trước ngõ. Mùa xuân - Tết - Một nét đẹp truyền thống mẹ nhỉ. Con trêu đùa hỏi mẹ “Mùi khói bánh chưng đã ngun ngút chưa hả mẹ?” Mẹ cười đùa “Sao năm nay con hỏi sớm thế, đợi con về cùng ngồi quanh nồi bánh chưng xanh mà".
Ngậm ngừng, mẹ và con cùng cười nhưng sau đó là giọt nước mắt chực rơi trên gò má mẹ.“Xuân xôn xao nghe trong lòng bao chứa chan” - Cuộc sống phố phường nhộn nhịp náo nức trong những ngày cuối năm. Vốn dĩ đã xô bồ, chen lấn, vốn đã hối hả tấp nập, sao giờ con thấy mọi người cứ cuốn theo nó như chiếc xe đạp tăng tốc độ vòng xoay... Người người nói “Lo tiền về quê ăn Tết”, thế ra trong suốt hành trình một năm, chúng ta chỉ để lo cho cái Tết. Tết là để tiêu tiền hay Tết là thời gian để người người, nhà nhà sum vầy sau thời gian xa cách. Tết phải chăng là trách nhiệm gồng gácnh lên vai những người trưởng thành...Tết là gì mẹ nhỉ?
Con chỉ hiểu đơn giản như cái tên chỉ vỏn vẹn một từ “ Tết”. Tết sắp đến rồi, con chuẩn bị hành trình quay trở về nhà để được sum vầy bên gia đình. Nhưng với con là thế, với bao người sẽ còn khác xa. “Tết”- “Gia đình”- họ ở đâu, quay về đâu nếu với họ, hai từ “Gia đình”- “quê hương” như xa vời vợi. Con cảm thấy chạnh lòng và có chút xót xa lắm ạ.
“Gia đình là trên hết!" Đối với con, gia đình là trên hết mẹ ạ. Nhưng sao nước mắt chực rơi thế hả mẹ? Bởi, Tết này con ở nhà người! Giờ đây, con gái mẹ đã có gia đình nhỏ riêng của mình và một gia đình mới, không phải chỉ riêng “gia đình ta”. Tết đầu tiên con ở nhà người, mẹ ạ! Liệu nước mắt con có rơi khi mọi người sum vầy, con nhớ nhà và muốn chạy về bên mẹ?
Những thủ thỉ của mẹ-con suốt thời gian xa nhà, đâu còn được như trước hả mẹ. Bên bếp lửa than hồng cùng nồi bánh chưng xanh, nhớ con thì mẹ mỉm cười nhé. Vì con gái mẹ đã có gia đình, con cũng giống như mẹ phải chăm chút sửa sang cho gia đình của con mẹ ạ. Đừng buồn nhé mẹ, ai ai cũng phải trải qua như vậy. Con không được quây quần bên gia đình ta trong đêm đón giao thừa quay quanh con gà xé, không cùng mẹ chuẩn bị sửa sang nhà cửa...
Mọi thứ con bắt đầu tự làm bên gia đình mới. Tết sum vầy bên gia đình mới của con. Gia đình là trên hết. Rồi con sẽ lại về chung Tết, đón xuân vui với gia đình ta, nhưng con lại sẽ là “khách” mẹ nhỉ.
Những thổn thức, buồn tủi nơi quê người, đó là cuộc sống, mẹ vẫn thường dặn dò con thế. Hãy xem đó là gia đình mình để vun vén, che chở, để chăm sóc- bởi đó là cuộc sống của con. Nhưng sao tránh khỏi được những buồn tủi nhớ nhà mỗi độ Tết đến xuân về. Bao nhiêu lần được về đón Tết cùng bố mẹ đây?
Con mong muốn mình còn nhiều hành trình “về nhà đón Tết”, bởi “Gia đình là trên hết” mẹ ạ!
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |
Lê Thị Lý