Em mong được sớm gặp anh, muốn anh tới cùng em, mình đồng hành trọn vẹn anh nhé. Em dành cả thanh xuân của mình để chờ đợi, chờ đợi một điều gì đó, một ai đó đủ hiểu, đủ thương, đủ cùng mình vượt qua những sóng gió. Nhưng thật chưa may mắn, em vẫn chưa thể thấy anh.
Em hy vọng sự chờ đợi của chúng ta sẽ gặp được người thực sự xứng đáng. Em biết, thật khó để chúng ta có thể tìm thấy nhau, nhận ra nhau nên em có một số chia sẻ vừa chân thành, vừa thực lòng để anh có thể nhận ra định mệnh của mình nhé.
Em thuộc tip "sapiosexual" được hiểu tạm là người có xu hướng thích đối phương là người nổi bật về trí tuệ và thông minh. Nếu anh coi trọng tri thức, ham học hỏi, luôn cố gắng hoàn thiện bản thân quả là một điều tuyệt vời.
Em thích cuộc sống gia đình, sống trọng tình cảm, biết hiếu lễ nghĩa nên mong anh cũng là người đặt gia đình là trọng tâm, là mục tiêu để cố gắng và nỗ lực nhé. Em thích anh ấm áp, an toàn, chu đáo một chút nha, đừng khô khan quá nhé tại em cũng có nhược điểm là suy nghĩ hơi nhiều, dễ bị tủi thân. Có thể anh không cần một người hướng ngoại, nhiều trải nghiệm, bôn ba dặm trường đâu, vì về bản chất em có lối sống khá thuần lành, hướng nội là chủ yếu, không có thói hư tật xấu, ăn nói, lối sống có chừng mực. Nên anh cứ là anh, đơn giản nhưng luôn có nhiều điều muốn sẻ chia cùng em.
Em nghĩ mình thuộc típ phụ nữ của gia đình, sống có trách nhiệm. Em có thể nấu ăn, khá chăm chỉ, biết vun vén nên anh hãy yên tâm và tin tưởng ở em nhé. Em sẽ cùng anh chia sẻ và vun đắp một gia đình thực sự, chỉ cần anh và em cùng chí hướng, chung mục tiêu là được.
Quan điểm về tình yêu và cuộc sống của em có lẽ nằm trong vài từ "thấu hiểu, tôn trọng, sẻ chia". Em nghĩ chỉ cần chúng ta có những điều đó nhất định sẽ có cuộc sống bền chặt và dài lâu.
Nói thêm về em nhé: em sắp bước qua tuổi 33, chưa từng kết hôn, học xong hệ sau đại học từ lâu, làm công việc văn phòng ổn định. Nhiều năm qua, có lúc thăng lúc trầm nhưng em vẫn luôn cố gắng, nỗ lực để bản thân tốt hơn, trở thành cô gái độc lập, không phụ thuộc, tự chủ là chính mình.
Em thuộc típ chung thủy, mong anh có ý niệm sâu sắc về điều này, trong mối quan hệ luôn nghiêm túc, có trách nhiệm trong lời nói và hành động. Thực sự đến độ tuổi này, em không còn muốn thấy sự xã giao, hời hợt, im lặng hay suy đoán gì nữa.
Em có xuất phát điểm là từ quê ra thành phố, nếu anh là chàng trai từ quê đâu đó cách Hà Nội không quá xa, làm việc và sống tại Hà Nội, có ý chí mạnh mẽ, công việc tốt, thu nhập ổn định, chăm chỉ, có đam mê, mục tiêu, em nghĩ chắc sẽ rất phù hợp đấy. Em nghĩ chúng ta có thể cùng cố gắng xây dựng gia đình nhỏ, cùng chăm sóc tụi nhỏ, cuối tuần, lễ tết về thăm ông bà, nội ngoại.
Về độ tuổi, anh bằng hoặc hơn tuổi, độc thân, chưa có con riêng, chiều cao bằng em trở lên nhé (1,63 m), hình thể phù hợp với chiều cao, sức khỏe tốt. Em dáng vẻ cũng bình thường, hình thể cân đối, năng động, khỏe mạnh.
Thực ra đôi lúc em không hiểu bản thân đã trải qua rất nhiều năm chỉ có một mình thế nào nhưng em hy vọng từ nay về sau có anh kề bên. Em chỉ mong lần này thôi chúng ta hãy mở lòng và như nhân duyên nào đó tự dưng mình muốn nói nhiều cùng nhau, muốn gặp gỡ, muốn thật tâm dùng trái tim tử tế để đối đãi cùng nhau anh nhé.
Mình đừng bỏ lỡ nhau nữa anh nhé, để tết này có thể nắm tay nhau, cùng nói về những ngày sau có hai chúng mình.
Em đợi anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Trâm
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ