Bữa cơm gia đình nhỏ của tôi hôm nay bên góc quen thuộc, vẫn là món thịt kho, đậu bắp xào lòng gà, canh khổ qua tôm thịt bằm mà con tôi rất thích ăn. Trên tivi khe khẽ phát câu hát “Quà nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng tết đoàn viên”. Sóng mũi cay cay tôi chợt nhớ đến một kỷ niệm thật đẹp về bữa ăn đầu tiên mà chị em tôi nấu ngày còn nhỏ. Thấy hai chị em thích phụ mẹ nấu ăn nên mẹ thường chỉ cho chị em tôi cách nấu cơm, cách chọn nguyên liệu, cách nêm nếm sao cho món ăn vừa ngon miệng.
![560063-10151402400446192-57169-4319-9862](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/01/29/560063-10151402400446192-57169-4319-9862-1422494248.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Ax9EZJjuMJ9W9ozeLdY8bg)
Gần đến ngày cúng tất niên hai chị em tôi xung phong nói với mẹ: “Mẹ ơi! Ngày mai chúng con sẽ phụ mẹ nấu cơm và làm món thịt kho nha!”. Chiều lòng các con, sáng hôm sau mẹ dạy sớm dẫn tôi đi chợ mua các nguyên liệu rồi tranh thủ lên cơ quan họp mặt cuối năm trước khi nghỉ tết. Nhìn đồng hồ đã gần tới giờ trưa, mẹ vội về nhà với hai đứa. Trước mắt mẹ là một nhà khói, đứa chị thì đang hì hục rửa xoong, đứa em thì đang cầm cái quạt đứng ngay cửa quạt lấy quạt để. Chưa hiều chuyện gì xảy ra thì hai đứa con bật khóc khi thấy mẹ. Một hồi sau nín khóc hai chị em mới tranh nhau đổ tội. Chị thì bảo "Con kho thịt như mẹ chỉ, ngon lắm nên hai chị em con lỡ ăn hết rồi". Cô em thì "Mẹ ơi! Không có ngon, chị kho thịt cháy, chị sợ mẹ la chị nói hai chị em phải ăn hết chứ không mẹ về la. Con phụ chị quạt cho hết cái mùi cháy đó mẹ!"
Rồi hai chị em lại khóc. Mẹ cũng khóc! Lau những giọt mồ hôi trên trán, ôm chúng tôi vào lòng mẹ nói lúc ấy thương các con quá đỗi. Rồi ba tôi làm về, ba vỗ về hai chị em trong khi mẹ tranh thủ nấu nhanh bữa cơm tất niên cho cả gia đình. Buổi trưa hôm đó cả gia đình ngập tràn trong tiếng cười và hạnh phúc.
![p1234930-1422287407-1468-1422494248.jpg](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/01/29/p1234930-1422287407-1468-1422494248.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=o2PPJ1P6wAXqn6YvdPgt3g)
Ba mẹ ơi! Ngày về nhà chồng con đã khóc. Con vẫn nhớ cảm giác tủi thân hụt hẫng khi xa vòng tay mẹ và con biết mẹ cũng len lén lau dòng nước mắt quay đi. Chợt nhận ra mình chưa làm được gì cho mẹ, thì con đã phải đi xa, giành mọi sự lo lắng cho gia đình của nhỏ của mình. Ba Mẹ vẫn bên con động viên và an ủi. Đã có những lúc con quên mất ba mẹ đã luôn yêu thương con theo cách của mẹ nhưng rồi con biết chỉ có ba mẹ là người nắm lấy tay con, bên cạnh con khi con vấp ngã mà thôi. Mẹ nói mẹ là người mẹ hạnh phúc khi con gái hiểu được giá trị bữa ăn gia đình là lửa ấm giữ gìn hạnh phúc của người phụ nữ Việt Nam. Tết phương xa cũng hoa đào, cũng bánh chưng, cũng bánh kẹo. Mẹ biết không mâm cơm tất niên con đã biết nấu tươm tất hơn nhưng vẫn thiếu một điều gì đó. Và con chợt nhận ra đó là sự ấm áp, sum vầy bên những người thân yêu.
Chiều nay nghe mẹ nói trời Đà Lạt trở lạnh mẹ nhức chân tay quá. Ba dạo này đã yếu hơn. Giọt nước mắt lăn vội, con vô tâm quá phải không ba mẹ? Đã mấy mùa xuân con chưa về? Con chỉ ước gì lúc này chạy thật nhanh về nhà. Con sẽ nhổ tóc bạc cho mẹ, thủ thỉ bên cạnh mẹ dù là những chuyện vu vơ nhất. Con sẽ pha cho ba một ly sữa và ngồi bên cạnh ba để nghe ba kể về niềm đam mê chụp ảnh của ba. Cháu ngoại sẽ bi bô gọi hai tiếng "Ông bà ơi!". Những việc nhỏ nhặt ấy vậy mà bao lâu nay con chưa làm được, không còn bao ngày nữa là tết đến rồi. Chúng con sẽ về ba mẹ chờ nhé. Bé May sẽ giúp bà quét nhà, con sẽ giúp mẹ nấu mâm cơm tất niên...
Con thèm được đi chợ Tết cùng mẹ, hít hà mùi củ kiệu mẹ làm, con thích lắm được tự tay mang con gà vàng ươm mẹ luộc lên cúng tổ tiên ông bà như một nhiệm vụ thiêng liêng nhất. Con sẽ tranh phần em vùi vào lòng mẹ nghe mẹ kể chuyện ngày xưa rồi nhổ tóc bạc cho mẹ. Ba ơi! Ba nhớ giành phần con sẽ giữ vòi nước cho ba tưới hoa và chà cái sân nhỏ nhà mình như ngày xưa nghen. Mùng 1 Tết chúng con lại xúng xính áo dài cùng ba mẹ đi hái lộc đầu năm. Chúng con và cháu mong khoảnh khắc được mừng tuổi ba mẹ rồi háo hức đợi ba mẹ lì xì.
![1-1422287373-7207-1422494249.jpg](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/01/29/1-1422287373-7207-1422494249.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=EL3cVzDq6ctFnEJkGfb9Eg)
Chiều nay bé May nói: “Tết đi xe Bus to về với ông bà làm lòng con nôn nao đến lạ!”. Sẽ nhanh thôi gia đình ta lại ngập tràn trong tiếng cười, trong niềm hạnh phúc yêu thương chào đón năm mới với nhiều niềm vui. Hơn ai hết bây giờ con mới thấy thấm thía câu nói: Về nhà đón tết, gia đình trên hết!
Ba mẹ còn nhớ bài hát lúc nhỏ con hay hát không? "Trên trời cao có muôn ngàn ánh sao, trên đồng xanh có muôn ngàn cây lúa, riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và mẹ tôi chỉ có một trên đời". Ba mẹ ơi có một điều chưa bao giờ con dám nói với ba mẹ: Con yêu ba mẹ rất nhiều!
Tết nay chúng con sẽ về!
Trần Nguyễn Ngọc Hạnh
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |