Chào em,
Là độc giả gạo cội, "nằm vùng" ở mục Tâm sự và Hẹn hò hàng chục năm, cũng từng viết bài nhưng không có kết quả, không biết do anh kém duyên hay sao nữa.
Một năm nữa lại sắp qua, chưa có cái Tết nào anh được cà phê riêng tư với ai đúng nghĩa. Nay anh lại viết bài, mong sao gặp được em ở đây.
Anh xin giới thiệu để em dễ hình dung: qua Tết là anh 35 tuổi, dáng người gầy với chiều cao 1,75 m, cân nặng gần 70 kg, không quá đen nhưng không quá trắng trẻo, vì sau những năm học tập và làm việc ở Sài Gòn, hưởng thụ cái nắng hai mùa của miền Nam yêu dấu.
Sau gần 15 năm trải nghiệm với đủ các ngành nghề, từ chân tay đến bàn giấy, kỹ thuật văn phòng, anh về lại quê hương, kinh doanh, lập nghiệp và xây dựng cho mình mái ấm riêng. Hiện tại mọi thứ đã ổn, đều đã sẵn sàng, cuộc sống, thu nhập tạm ổn đủ để anh đèo bòng cho một mái ấm gia đình. Giờ ngoảnh lại, anh bắt đầu cuống cuồng tìm người đồng hành (cười).
Về tính cách: anh sinh ra trong gia đình viên chức, bố mẹ hướng thiện nên tính cách anh hướng thiện. Anh gần như không sát sinh nếu không cần thiết. Anh thích làm từ thiện, mỗi năm phải làm được vài lần dù chỉ là những tấm lòng nhỏ. Anh thích làm thơ và làm những thứ lặt vặt, không ngại vào bếp để nấu những món tủ cho người mình yêu thương.
Anh không thích cờ bạc, không thuốc lá xăm trổ, thường lẩn tránh các cuộc nhậu đến mức tối đa. Có thể nói anh tương đối giản dị, làm việc gì cũng đặt chữ "lương thiện" lên hàng đầu.
Về em: anh không đặt nặng em phải thế nào, gia cảnh công việc ra sao, nhưng nếu em giản dị, không ăn chơi và tính cách hướng thiện thì đó là điều tuyệt vời. Nếu em có suy nghĩ cùng ở hoặc về lại quê hương để gần nhà ngoại thì còn gì hơn nữa (anh vẫn muốn em ở một nơi không quá xa, đủ để cuối tuần mình về nội ngoại - cười).
Còn nếu em có tham vọng lớn hoặc có nhiều điểm cộng quá, danh giá quá thì anh sợ mình không với tới, vì người ta thường bảo "mây tầng nào, gió tầng đó" mà, em nhỉ?
Còn rất nhiều điều anh muốn kể, muốn nói cho em nghe và sẽ tuyệt vời hơn nếu em muốn nghe, em nhé. Anh chờ em. Anh tặng em một đoạn anh viết nhé:
"Cứ mỗi tối về là anh lại nằm mơ
Một mảnh vườn xinh, một ngôi nhà nho nhỏ
Ở đó có em, người mà anh thương nhớ
Mình chẳng xa nhau quá tám tiếng bao giờ"
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Bảo Nguyên
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Thanh Chương, Nghệ An
- Giới tính: Nam