From: Ty Phan
To: webmaster@vnexpress.net
Subject: Tet nam toi con se ve, ma oi dung buon.
Thật không đơn giản để tỏ bày đến má, người thương yêu nhất, để má thông cảm cho hoàn cảnh và vì cuộc sống mà lại một cái Tết nữa không được nhìn mặt nhau vào sáng mùng một, tụ tập khoe áo quần mới.
Tôi nhớ rất rõ vào những ngày gần Tết, mình phải chịu trách nhiệm lau chân đèn, đánh bóng tủ, và còn phải giúp má nấu bánh, gói quà. Kỷ niệm đẹp đó giờ đây không biết có còn tái diễn! Mong rằng ngày đó má vẫn còn khoẻ và mắt sáng để nhìn tôi có gì thay đổi. Hơn mười năm nay má luôn mỏi mòn trông đợi đứa con trở về để gia đình được hội ngộ.
Bây giờ là 15h00 ở London, đúng ra phải bận rộn với việc nhà, quay quần bên má, nhưng ngược lại tôi ngồi trong cơ quan ngẫm nghĩ và mong từng tiếng để cho qua năm cũ. Tôi sợ năm mới vì còn rất lâu mới được cơ hội về, và tôi cũng sợ đêm ba mươi Tết vì biết rằng mình đã không được ôm má vào lòng. Thời gian và cuộc sống thời đại vật chất bên xứ người đã mang đi tuổi thơ tôi trong những ngày sắp Tết và đầu năm.
Má ơi, con sẽ về năm tới!
Chúc gia đình, mọi người bước sang năm mới mọi sự như ý.