Nhưng vì những lý do khác nhau, trong học tập, công việc, cuộc sống, ai trong số chúng ta sẽ không được hưởng trọn hương vị Tết cổ truyền của dân tộc.
Khi viết nên dòng cảm xúc này, tôi vẫn đang mơ hồ về một cái Tết Ất Mùi đông đủ, đoàn viên. Tết đoàn viên - đó là niềm tin, niềm mong mỏi nhưng cũng là điều mà trong hai cái Tết gần nhất, gia đình tôi không có được. Buồn, hụt hẫng và cảm thấy thiếu thiếu, đó là những tâm trạng của tôi trong những ngày Tết. Hai cái Tết mà anh trai tôi không được đón Tết với gia đình, không được tận hưởng hương vị Tết quê hương. Hai cái Tết mà trong lúc hầu như mọi người trên đất nước Việt Nam đều được đón Tết ở quê nhà thì anh trai tôi vẫn phải làm việc - một công việc tôi thấy vô cùng cao quý, đó là canh giấc ngủ cho nhân dân.
Cuối năm 2012, anh tôi tốt nghiệp Học viện Phòng không Không quân và được phân công vào công tác ở Đà Nẵng. Và cũng kể từ cái Tết năm đó, anh tôi chưa một lần được đón Tết ở nhà. Là lính trẻ, sĩ quan mới ra trường, nhiệm vụ “trực Tết” luôn là ưu tiên và trách nhiệm hàng đầu.
“Con phải trực, không về nhà ăn Tết được, bố mẹ, chị và em ở nhà đón Tết vui vẻ nhé” - đó là lời thông báo và cũng là lời nhắn nhủ ngắn gọn của anh những ngày trước Tết. Nghe được những lời đó, dù đã biết từ trước, nhưng sâu thẳm trong lòng tôi và mọi người trong gia đình đều rất buồn. Tết là những ngày yêu thương, đoàn tụ gia đình nhưng cũng là những ngày tất bật nhất trong năm. Và ở đó, trong chúng ta luôn là một cảm giác bình yên, thân thương nhất. Nhưng với anh tôi, hai cái Tết gần nhất cũng là những ngày anh phải chịu thiệt thòi của nỗi nhớ nhà, của những ngày Tết không được cùng gia đình quây quần bên nồi bánh chưng, bên bữa cơm tất niên cùng gia đình và cũng không được đón giao thừa cùng với những tình cảm thiêng liêng, cao quý nhất trong cuộc đời mỗi con người.
Những ngày Tết không được đoàn tụ, không khí gia đình cũng kém vui. Dù vậy, nhờ sự phát triển của công nghệ thông tin, sợi dây liên kết của gia đình tôi trong những ngày Tết vẫn luôn được duy trì. Vào những thời khắc thiêng liêng nhất, cả nhà tôi luôn hướng về nhau bằng những câu chúc qua điện thoại, những lời nhắn nhủ dù đơn giản nhưng thấm đượm tình cảm gia đình.
Câu nói “Cách thể hiện tình cảm của con trai đôi khi không bộc lộ qua lời nói” có thể đúng với tôi. Và nó càng đúng hơn trong những ngày Tết. Đêm giao thừa, hai cái Tết đã qua, tôi đều là người nghe điện thoại của anh gọi về. Nhưng những lúc đó, không hiểu sao tôi không thể nói được gì ngoài những lời hỏi thăm mà theo tôi cảm nhận thì nó thật khô khan. Dường như tôi đã không thể nói lên những cảm xúc của mình về những ngày Tết thiếu bóng anh khi được nói chuyện trực tiếp. Để rồi sau khi cúp máy, tôi cảm thấy thật hụt hẫng. Và rồi, tôi chỉ biết gửi những lời tin nhắn chúc mừng ngắn gọn đến anh trong thời khắc giao thừa.
Anh không về ăn Tết cùng với gia đình được là vì nhiệm vụ, vì công việc, vì sứ mệnh cao cả canh gác sự bình yên của tổ quốc. Đó cũng là yêu cầu, là trách nhiệm thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước đã giao phó cho mỗi chiến sĩ quân đội nhân dân. Dù biết đó là sự thiệt thòi, dù biết là sẽ rất buồn và thiếu vắng nhưng trong tôi và gia đình vẫn luôn tự hào về anh, tự hào vì những gì anh, về công việc và nhiệm vụ mà anh đang đảm nhiệm. Và trên hết, gia đình sẽ luôn là điểm tựa vững chắc để anh hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Hôm trước, anh có gọi điện và báo tin vui là năm nay đã đăng ký nghỉ Tết, khả năng sẽ được. Vậy là nếu không có gì thay đổi, Tết năm nay gia đình tôi sẽ được đoàn tụ đông đủ. Và đây cũng là cái Tết mà gia đình đón thêm một thành viên mới khi anh tôi vừa mới lập gia đình. Và sẽ không quá khi nói rằng Tết năm nay là cái Tết ý nghĩa và đáng chờ đợi nhất của gia đình tôi.
Hồ Ngọc Mạnh
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |