Không khí Tết đang tràn ngập khắp mọi nơi. Cùng hòa nhịp không khí rạo rực này, những giai điệu xuân của những tình khúc mùa xuân đang rộn ràng trên phố. Và lòng tôi chợt nôn nao, trĩu nặng khi chợt nghe giai điệu của tình khúc mùa xuân “Tết đoàn viên” từ giọng hát ngọt ngào của Đan Trường và Cẩm Ly từ loa phát thanh trên đường phố.
Lời bài hát tuy nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, xoáy vào lòng tôi nhiều cung bậc cảm xúc. Trên đường đi làm, bất thình lình lời bài hát vang lên, tôi bất chợt nhớ rằng chỉ còn vài ngày nữa thôi là Tết nguyên đán Ất Mùi 2015 đã đến. Lòng tôi thật bâng khuâng mong nhớ. Tôi nhớ về quê tôi, ngôi nhà tôi và gia đình thân yêu của tôi. Nơi mà ở đó có ba mẹ tôi, các anh tôi và đứa em út của tôi. Họ đang mong chờ tôi về cùng chung vui, cùng trò chuyện trong bữa cơm gia đình cuối năm và chờ đón phút giây giao thừa sắp đến, một thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới với đầy niềm vui sum vầy.
Nghĩ đến đây, khóe mắt tôi bỗng cay cay vì tôi thấy nhớ về Tết năm trước của tôi rất nhiều, một cái Tết sum vầy, hạnh phúc và trọn vẹn ý nghĩa bên gia đình của tôi. Nhưng năm nay, vì công việc nên tôi không được về sớm như năm trước nữa. Không biết giờ này, chốn quê nhà, ba mẹ tôi đang chuẩn bị đón Tết thế nào rồi, ba mẹ có mong chờ tôi về lắm không? Có lẽ ba mẹ hiểu nên ba mẹ không gọi điện giục con về như năm trước phải không ba mẹ?...
Con đang ở giữa lòng đô thị phồn hoa, nhộp nhịp, nơi được xem là quy tụ mọi sự lộng lẫy nhất của mùa xuân. Bởi đường phố được trang trí lung linh, mọi thứ đặc sản được cho là đặc trưng nhất ngày Tết cổ truyền của dân tộc đều được đưa về đây trưng bày, mua bán. Thế nhưng vào những giây phút cuối năm này đây, tôi cảm thấy rất cô đơn. Tôi cảm thấy mình đang rất thiếu thốn tình cảm và không khí gia đình khi mà những ngày đầu năm mới đang cận kề. Cảm xúc trong lòng tôi lúc này đây cũng như lời bài hát đang vang lên vậy: “Quà nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên”. Và trong lòng tôi rất nôn nao, rất mong chờ đến lúc tôi được được về nhà, được về với gia đình thân yêu của tôi.
Sáng hôm nay, một buổi sáng đầy khô hanh và gió lạnh, một dấu hiệu quen thuộc rằng thời khắc năm cũ đã sắp hết và năm mới đang dần bước sang. Thật may mắn thay, trong lúc xem tin tức tôi đã tình cờ bắt gặp cuộc thi “Tết đoàn viên” trên VnExpress.net. Với cảm xúc dâng trào trong lòng, tôi đã viết vài dòng tâm sự trên để chia sẽ nỗi niềm của tôi. Ngay giây phút này đây, tôi cũng như nhiều người chưa được về quê ăn Tết, đang rất mong chờ đến ngày được về nhà. Cầm món quà Tết từ phương xa về và nói với ba mẹ thân yêu của tôi rằng: “Con yêu ba mẹ”.
Nguyễn Văn Lạc
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |