Từ căn phòng trọ trong hẻm tối đến quốc lộ 2 sầm uất. Đâu đâu tôi cũng thấy cơ man bánh kẹo, quần áo, giầy dép bày bán trên khắp các con phố. Thì ra Tết về!
Nhìn cảnh náo nhiệt nơi phố phường ngày giáp Tết tôi càng thêm nhớ nhà. Chắc giờ này ở quê, bố mẹ sợ Tết lắm. Nhà nhà mừng vui Tết đến xuân về còn nhà tôi sao lạ quá.
Ngày bé tôi không hiểu sao mỗi đợt Tết đến bố mẹ tôi lại lo lắng như vậy. Mẹ thường bảo “Mẹ không thích Tết”, ngày đó tôi không hiểu sao mẹ lại nói như vậy. Sau bao năm xa nhà, tôi mới chực hiểu ra câu nói của mẹ ngày ấy. Bởi lẽ Tết đến bao nhiêu khoản phải chi, cuộc sống chân lấm tay bùn lo ngày đủ hai bữa trưa, tối đã là may mắn lắm rồi. Tiền đâu mà mua sắm Tết. “Tiền đâu mà mua quần áo cho chúng nó, cơm không có mà ăn, lại còn bánh kẹo, ra Giêng còn tiền nộp học cho 3 đứa”.
Vậy đấy, Tết về!
Ngày tiễn tôi xuống trường nhập học, mẹ bảo: “Nhà mình nghèo, con cố mà học”. Đối với những đứa trẻ nông thôn chúng tôi, học là con đường thoát khỏi “giặc nghèo”.
Hôm nay, đang làm tôi nhận được tin nhắn từ mẹ. Mẹ hỏi: “Hôm nay đi dạy không, con ăn cơm với gì”
Rồi dặn “Con mua thịt mà ăn”. “Vâng, con có ạ”, tôi trả lời. Mẹ tiếp: “Bao giờ con về?”.
Tôi đang tính trả lời mẹ thì có tin nhắn mới: “Mai chị mang cho em bài tập rồi chị nghỉ đi na. Hi”. Tin nhắn từ đứa tôi nhận dạy thêm vào buổi tối gửi đến. Thẫn thờ một lúc, trở về thực tại tôi hiểu mình bị đuổi việc. Vậy là mong ước nhỏ nhoi của tôi đã tắt.
Thật ra, tôi đang tính đi làm thêm hết tháng này trả nợ đi thì cũng dư được vài trăm mang về, nào ngờ.
Chao ôi! Sao cái nghèo cứ đeo đẳng mãi thôi.
Tắt máy, bỏ vào túi tôi không trả lời mẹ vì tôi đâu biết nên trả lời thế nào.
22h vẫn con đường đấy tôi đi về, nhưng sao hôm nay tôi thấy lạnh buốt hơn mọi ngày.
Thì ra Tết đang về...
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |
Đào Thị Trung Anh