Tôi còn nhớ ngày Tết đó chúng tôi rủ nhau đến nhà cô Thu chơi. Khi đến nơi, đứa nào cũng muốn chạy ra ngoài ruộng để chơi. Tuyết Nhung, lớp trưởng rủ nhau xuống bắt ốc để luộc ăn với muối tiêu chanh. Đây là món ăn yêu thích của nhóm bạn tôi. Đang mò ốc bỗng nhỏ Dung kêu lớn lên, hình như có con gì đó đang bu chân của nó. Trời ơi! con đỉa, nó nhảy cững lên la ó om sòm. Đám con trai đứng đó nhìn và xúm nhau cười nữa chứ. Tức ơi là tức.
Cô Thu nghe tiếng nhỏ Dung la, vội chạy ra xem. Cô thấy vậy liền lấy nhánh cây khô gắp con đỉa ra cho Dung và chửi đám con trai quá trời. Thế là tụi con trai bị quê không thèm chơi nữa. Đứa này nói qua, đứa kia nói lại tốn gần nửa tiếng. Tuyết Nhung lớp trưởng đứng lên nói với cả nhóm làm chúng tôi im lặng liền. Nhung nhìn vào rổ ốc mới bắt, liền nói đem ốc vào nuôi ở ao nhỏ phía sau nhà cô đi, mai mốt tụi mình quay lại nhà cô sẽ bắt ốc lên, chắc lúc đó tha hồ cho cả nhóm ăn ốc với muối tiêu chanh cho coi.
Ý kiến hay! Cả nhóm tán thành. Thế là huề nhau. Không bắt ốc nữa, chúng tôi rủ nhau chơi kéo co, thật là vui vì đội nữ lại thắng đội nam. Tuy không ai nói, nhưng chúng tôi cũng biết là các bạn nam cố tình cho chúng tôi thắng. Nhóm con gái vui lắm... Trời gần tối, chúng tôi định vào nhà cô xin phép ra về. Lúc đó, một ý nghĩ thật hay, các bạn mình chụp chung một bức ảnh để sau này làm kỷ niệm đi. Thế là tranh nhau chụp hình đó.
Tấm ảnh này đã bị thất lạc, nhưng không ngờ bây giờ lại xuất hiện. Bạn bè cũ ngày xưa trong bức ảnh không biết hiện giờ ra sao nữa?. Còn lời nói ngày xưa của cô bạn lớp trưởng bây giờ chỉ là giấc mơ thôi. "Đời không như là mơ, nên đời thường giết chết mộng mơ". Bây giờ, chúng tôi đã trưởng thành, ai cũng vì cuộc sống mưu sinh, nên những ngày Tết đi chơi cùng nhau, chụp ảnh cùng nhau như ngày xưa thật hiếm hoi quá. Nhưng kỷ niệm này thật ấm áp và hạnh phúc biết bao...
Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
Nguyễn Thị Thu Tâm