Anh! Em biết anh rất hay vào đây đọc bởi vậy em viết. Viết cho người em yêu, nhưng không phải người em cần mà nhiều người cần... Người ta rất hay chửi, chửi công an thế này, thế kia. Có topic em theo dõi hỏi bạn có yêu công an không? 90% trả lời không thích, em cũng vậy. Nhưng em khác họ, em không thích là vì anh cứ vắng nhà, cứ cho em và con ở nhà một mình, cho em ăn cơm một mình - một bát, một mâm. Khi con ốm, con đau, một mình ôm con đi viện, chăm con. Thương con em ứa nước mắt. Trông con một mình trong viện lo mọi thứ không ai giúp đỡ. Em lại ứa nước mắt.
Anh biết không anh? Có chuyên án ma túy. Anh sợ em lo không nói gì với em khi anh mang giấy khen về em ngỡ ngàng. Có khi anh đi sớm về hôm, đưa đón đồng nghiệp nữ, phụ nữ chưa lần gặp mặt, vì nhiệm vụ anh ngồi chờ đợi người ta vui vẻ. Em tủi thân lắm, giận hờn. Rồi khi anh đi phá án, không biết anh đi đâu, điện thoại không liên lạc được. 12h đêm anh gọi điện về bảo mấy hôm nữa anh về. Rồi anh lại thất hứa, em ngồi chờ cơm. Đồ ăn nấu ra, lại ăn một mình rồi bỏ hộp cất đi. Đêm em thao thức lo lắng. Sợ tội phạm nguy hiểm làm hại anh. Em ích kỷ, phải em ích kỷ. Em vẫn bảo anh: "Anh ơi tội phạm nguy hiểm quá, có gì bất trắc anh chạy thật nhanh vào nhé. Nhà còn có em và con". Em thì khóc còn anh thì cứ cười, bảo em ngốc nghếch.
![snc00546-1423723496-2699-1423910074.jpg](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/14/snc00546-1423723496-2699-1423910074.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=UO4lBexh5yFkzMffR8su8g)
Nhớ ngày xưa cúng ông Công, ông Táo anh đưa em về quê. Mẹ cho em và anh cùng đi thả cá chép thật là hạnh phúc. Thế mà ba cái Tết rồi, em chưa được anh đưa hai mẹ con đi hái lộc đầu năm, được đi ngắm bắn pháo hoa. Người ta có cặp, có đôi tung tăng bên nhau hưởng bầu không khí vui vẻ, nhộn nhịp khi mùa xuân về. Còn em và con yêu lắm, thương lắm, nhớ lắm người chiến sĩ áo xanh phòng chống tội phạm. Yêu lắm, thương lắm anh cảnh sát hình sự.
Em vẫn trêu đùa: "công an hình sự toàn bị vợ bỏ anh nhỉ?". Anh trả lời: "bỏ thì chịu thôi. Nhưng lấy nhau rồi thì phải hiểu và thông cảm cho nhau chứ em". Cô bạn thân em bóng gió bảo: "Đàn ông mà để vợ vất vả, không lo được cho gia đình... Em mỉm cười bảo: "Yêu là chấp nhận đau và khổ vì vậy em yêu anh, em sẽ chờ đợi, mong ước như lời hát trong tình yêu chờ đợi là hạnh phúc".
Em cầu mong một mùa xuân ấm no, bình an tới muôn nhà và mong lắm một kỳ nghỉ anh được ở nhà. Ba người chúng ta tung tăng dắt nhau đi chơi Tết. Với nhiều người đó là ước mơ nhỏ nhoi, nhưng với em và con nó thật lớn lao. Nhưng anh hãy cứ yên tâm, vững vàng chống lại kẻ xấu anh nhé. Em và con sẽ luôn là hậu phương vững chắc của anh.
Thanh An
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |