Mình 29 tuổi, chưa thể gọi là già nhưng cũng không còn trẻ, bạn bè đã có vài mặt con vui nhà vui cửa cả rồi. Rồi chợt nhận ra ta cần có người yêu, có vợ để còn cùng nhau lông nhông đi xem phim, du lịch hoặc có thêm vài đứa nhỏ chí chóe suốt ngày cho cuộc đời thêm thi vị.
Mình là người hài hước, hòa đồng, luôn truyền năng lượng tích cực cho người khác nhưng bản thân khi có chuyện thì muốn tự giải quyết, không để người khác lo lắng. Mình nghiêm túc trong công việc và các mối quan hệ. Mình công việc tương đối ổn định, đang sống với ba mẹ thôi. Nếu em không ngại làm dâu thì mình có thể ở chung với ba mẹ. Còn nếu khó khăn quá thì hai đứa cố gắng tiết kiệm để ra riêng. Nếu Tết này em chưa có kế hoạch thì chúng ta có thể làm một chuyến Nha Trang hay Phú Quốc em nhé. Anh sinh ra ở Quảng Ngãi, lớn lên và học tập tại TP HCM, đang sống ở Bình Dương. Hẹn em Tết này em nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: chaukietqn.1990
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Thuận An, Bình Dương
- Giới tính: Nam