Tôi là chàng trai 21 tuổi, ở TP HCM, sống với mẹ và chị ngay từ bé vì bố mẹ ly dị. Bố ngoại tình và bỏ mặc 3 mẹ con tôi từ trước đến nay, vì thế trong ký ức của tôi thì những người họ hàng bên nội là những người xa lạ. Hàng năm, vào mỗi dịp Tết, gia đình tôi thường về bên ngoại để ăn Tết. Dòng họ ngoại tôi sống tập trung, mua một khu nhà gần nhau ở Thảo Điền, quận 2 để có thể quây quần bên nhau dễ dàng và giúp đỡ nhau những lúc khó khăn.
Trước đây, đối với tôi Tết là một dịp rất vui vẻ để chơi đùa với những người anh em họ thân thiết, được nhận lì xì. Giờ đây anh em họ tôi đều đi du học hết, chúng tôi chẳng còn gần nhau nên những dịp gặp gỡ không còn gì để nói. Tôi là con trai nên rất khó để chia sẻ với mẹ và chị những lúc cần, giờ tôi cảm thấy rất cô độc, được nghỉ Tết hơn một tuần rồi mà tôi chỉ toàn cắm đầu vào phim, game, truyện, không còn quan tâm đến thế giới xung quanh. Mong mọi người có thể cho tôi lời khuyên.
Hưng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.