Mùa xuân năm nay là mùa xuân đầu tiên con chập chững trở thành người lớn, con bắt đầu đi làm, con bắt đầu phải đối mặt với những áp lực với mệt mỏi để nhận được những đồng tiền lương đầu tiên do mình làm ra. Con thật sự cảm thấy hạnh phúc và hiểu thêm những nỗi vất vả mà ba mẹ đã hy sinh để con có được ngày hôm nay.
Ba mẹ à, bước sang mùa xuân này là con 23 tuổi rồi, con chẳng còn bé bỏng nữa đâu nhưng sao mùa xuân này con thấy mình giống như một đứa trẻ vậy ạ. Chưa bao giờ con mong Tết đến như năm nay. Ba mẹ biết không, con đã trông Tết, trông cái ngày gia đình mình được đoàn viên từ hơn 2 tháng nay ba mẹ à.
Con trông Tết để được về nhà thật lâu, được nhìn ba mẹ, nhìn anh chị, nhìn các cháu vui đùa. Con trông Tết để có thể gửi tặng ba mẹ những bộ đồ do đứa con gái úc tự tay chọn, tự mua bằng đồng lương ít ỏi do chính con làm ra. Con trông được nhìn thấy những ánh mắt trìu mến của ba, nụ cười hiền của mẹ khi thử bộ đồ con mua và hào hứng nói với những người xung quanh: “đây là đồ con gái úc tôi mua đó”. Con cũng trông Tết để được về nhà cùng mẹ đi chợ Tết như mọi năm, cùng mẹ cắm hoa, cùng mẹ bày mâm quả, cùng mẹ gói bánh chưng, cùng gia đình ngồi bên bếp lửa trò chuyện chờ đón giao thừa…
Càng xa gia đình con càng thấm thía nỗi nhớ gia đình, thêm trân trọng những khoảng khắc bình yên khi được ở bên gia đình mình. Ba mẹ biết không, hôm nay con thấy nhớ ba mẹ thật nhiều, con vội lấy tấm hình ba mẹ chụp với con vào tết cách đây 2 năm, con bỗng khững lại và thấy mình vô tâm nhiều quá.
Tại sao gần 23 cái xuân đi qua mà con chỉ có 1 tấm hình chụp cùng ba mẹ vào ngày Tết, trong khi đó con có rất nhiều tấm hình chụp chung với bạn bè. Con biết tấm ảnh không phải là điều gì quá lớn lao nhưng đối với con đó là vật lưu giữ những khoảnh khắc những kỷ niệm ngọt ngào. Vì thế, chắc chắn Tết năm nay con sẽ không mắc sai lầm như những năm trước chỉ biết vui chơi, chụp hình cùng bạn bè. Năm nay con sẽ dành nhiều thời gian bên ba mẹ và ghi dấu những khoảnh khắc tuyệt vời của gia đình mình bằng những tấm hình nhỏ, để khi xa nhà nhớ ba mẹ con đem ra ngắm để thỏa nỗi nhớ, để con có thêm động lực vượt qua những khó khăn thử thách trong tương lai.
Ba mẹ à, hình như Tết này con lớn thật rồi, con càng ngày càng hiểu và trân trọng hơn những khoảng khắc bên gia đình. Ba mẹ biết không, hôm bữa tình cờ lướt facebook con có xem được một đoạn quảng cáo rất ý nghĩa về ngày Tết và con đã bật khóc ba mẹ ạ. Đó là một đoạn quảng cáo chỉ dài 3 phút 30 giây nhưng thật sự đã khiến con hiểu ra nhiều điều, con hiểu rằng không một món quà ngày Tết nào giá trị bằng sự sum họp gia đình.
Ba mẹ biết không, câu nói trong clip “Tết đoàn viên” của Neptune khiến con không khỏi suy nghĩ và bật khóc đó chính là câu nói của đứa bé gái: “lâu lắm rồi mình không mừng tuổi ông bà, vậy sức khỏe của công bà còn dồi dào không ba, mình con mừng tuổi ông bà được bao nhiêu lần nữa vậy ba?”. Một câu hỏi ngây ngô của đứa trẻ nhưng khiến con phải suy nghĩ rất nhiều, con hiểu rằng thời gian không chờ đợi một ai, đặc biệt là tuổi của ba mẹ đang ngày một lớn. Con biết mình phải trân trọng thật nhiều những khoảng khắc ngọt ngào, ấm áp bên gia đình mình.
Trong tương lai có thể con sẽ bận rộn hơn rất nhiều vì công việc, vì học hành, vì những lo toan của cuộc sống, nhưng con chắc chắn mình sẽ luôn bên ba mẹ đón những cái Tết đoàn viên. Ba mẹ à, chờ con nhé chẳng còn mấy ngày nữa đâu con sẽ được bên gia đình mình, bên ba mẹ đón cái tết đoàn viên ấm cúng rồi. Nếu có một điều ước, con chỉ mong sao ba mẹ luôn khỏe mạnh để cùng con đón thật nhiều, thật nhiều cái Tết đoàn viên nữa ba mẹ nhé!
Nguyễn Thị Thắm
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |