Không biết có so sánh được với cái cảm giác bồi hồi hôm chuẩn bị xa mẹ để về bên người con yêu thương không, nhưng con luôn trông tới ngày đó lắm.
Chuyển vào nhà chồng với hành trang làm dâu ít ỏi, con đã luôn phải cố gắng hết mình để vừa lòng mọi người. Tuy cuộc sống hạnh phúc và êm đềm, nhưng con vẫn thèm lắm lúc ở trong vòng tay mẹ. Những ngày tháng vô ưu vô phiền đó thật sung sướng biết bao.
Tiền thưởng tháng Tết này, con sẽ mua cho mẹ cái kẹp tóc lấp lánh hạt ngọc đắt tiền, mua cho ba cái laptop. Con sẽ tạo Facebook cho ba để cả nhà mình lưu giữ liên lạc hình ảnh hàng ngày. Ba mẹ còn phải xem con gửi hình cháu cưng lớn lên mỗi ngày nữa.
Sau bao nhiêu năm trưởng thành, con vẫn hiểu rằng chỉ có gia đình là nơi con muốn trở về nhất. Không chỉ chia sẻ nỗi buồn, mà còn là những niềm vui nhỏ nhặt. Quà nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên. Con yêu và nhớ ba mẹ nhiều lắm.
Phạm Mai Ly
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |