Những ngày tháng dài được ngồi trên ghế nhà trường đã giúp tôi học được rất nhiều điều hay lẽ phải từ thầy cô và bạn bè. Nhưng nghĩ lại nó chỉ như là một hạt cát nhỏ mà thôi, vì giờ cũng đến lúc tôi phải suy nghĩ chững chạc hơn rồi. Chuyện gì đến rồi cũng đến, tôi được lệnh nhập ngũ quân đội, phút chốc trở thành 1 chàng chiến sĩ mà người ta hay gọi là đồng chí. Mặc dù trong lòng rất buồn nhưng nhờ sự động viên và sự cổ vũ chân thành, cùng với tình yêu thương của gia đình, bạn bè đã giúp tôi tự tin và hãnh diện lên rất nhiều.

Con đường hành trình vào quân ngũ đã đến, trong môi trường quân đội luôn là điểm mới mẽ làm tôi cảm thấy bỡ ngỡ. Các bạn biết đó, sự uy nghiêm, kỷ luật gần như tuyệt đối mà những người trải qua mới biết được cảm giác đó. Cuộc sống dần làm tôi thay đổi rất nhiều, giúp tôi có được nhiều ý chí và thêm sự kiên định của mình. Cái hay trong quân đội đã giúp tôi trưởng thành hơn trong những dòng suy nghĩ của mình.
Đời có gian lao và khổ cực nhưng tôi cảm thấy thật vinh dự và hạnh phúc. Bởi lẽ, chúng tôi là cội nguồn bảo vệ sự an nguy, sự no ấm, cùng với hạnh phúc của nhân dân. Với tôi, sự quên mình để bảo vệ nhân dân là đều cần thiết. Nhưng điều mà tôi cảm thấy buồn nhất là ngày đầu tiên chúng tôi ăn Tết tại quân ngũ. Buồn trong cái lạnh của màn đêm, trong cái nóng của buổi trưa. Tuy có gia đình các đồng chí lên thăm, nhưng vẫn không bù được cái Tết của quê nhà hay còn gọi là quê hương.
Và khi trở về với gia đình có lẽ không một ai có thể ngừng khóc khi những giọt nước mắt và nụ cười luôn xen lẫn vào nhau. Cái cảm giác đoàn tụ với gia đình sau bao ngày tháng mà tôi đã nếm trải mùi quân ngũ. Tôi đã khóc rất nhiều, đã cố gắng nén đi những giọt nước mắt nhưng đều không thể được. Có lẽ trong cuộc đời tôi sẽ không bao giờ quên được giây phút được về đoàn tụ cùng gia đình, để đón một cái Tết thật ngọt ngào mà mọi thành viên dành cho nhau ấm áp, hạnh phúc và sự sum vầy đầy ý nghĩa.
Tôi phải cảm ơn cuộc đời này đã cho tôi được góp một phần cho xã hội và cho tôi biết cảm giác ăn một cái Tết trong quân ngũ như thế nào. Và sự khởi đầu trong quân đội là cả một sự trải nghiệm thú vị nhất mà tôi có. Xin cảm ơn gia đình và người thân đã luôn sát cánh và yêu thương tôi, đã cho tôi được một cái Tết đoàn viên cùng gia đình thật ấm áp và ngọt ngào này.
Lương Chí Mạnh
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |