Từ: Kim Minh
Niigata, Nhật Bản
Năm đầu tiên không được ở nhà cùng bạn bè, người thân ra Hồ Tây xem bắn pháo hoa, đi trẩy lộc đầu xuân, tâm trạng tôi rất bồi hồi. Nơi đây, sống và học tập trong môi trường quốc tế, được tiếp xúc với các bản sắc văn hoá khác nhau, nhưng không khí Tết Việt đang lấn át mọi xúc cảm trong tôi. Vì thế mà những ngày này, VnExpress, những kênh VTV online đã trở thành người bạn thân thiết, cho tôi được hưởng không khí đón xuân ở quê nhà.
Tại trường tôi học, cách Tokyo khoảng 200 km, có 25 người Việt Nam. Tất cả sẽ tụ họp trong tối giao thừa (8/2), cùng nhau thưởng thức hương vị dân tộc gồm thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng, mứt... được gửi từ nhà sang. Trong giờ đầu năm mới, chúng tôi cũng sẽ "mừng tuổi" cho nhau, chúc nhau những lời tốt đẹp. Đây cũng là dịp để chúng tôi giới thiệu cho bạn bè quốc tế những nét văn hoá rất đặc trưng của dân tộc.
Qua VnExpress, cho tôi được gửi lời chúc mừng năm mới tới gia đình, bạn bè. Chúc VnExpress ngày càng phong phú về nội dung, xứng đáng là tờ báo điện tử tiếng Việt có đông độc giả nhất.
Bạn hãy viết để chia sẻ với độc giả về Tết của mình và mọi người ở nơi bạn đang sinh sống.