![]() |
Lee Nguyễn sẽ vất vả trên sân tập trong dịp Tết Đinh Hợi. |
Nhà vô địch cầu lông thế giới Howard Bách khoe anh còn thêm đúng một học kỳ nữa sẽ nhận được bằng cử nhân khoa học ngành tài chính. Sau đó, anh sẽ tập trung tối đa thời gian để luyện tập cùng bạn đánh đôi mới là Bob Malaythong chuẩn bị cho Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Howard Bách cho biết anh còn một ước mơ lớn khác trong đời sau khi kết thúc sự nghiệp VĐV chuyên nghiệp là "được trở thành lính cứu hỏa".
Nhưng Tết Đinh Hợi của Bách ở Mỹ năm nay sẽ như thế nào? Anh tâm sự: "Tôi sẽ đón tết cùng gia đình theo tập tục văn hóa Việt Nam. Gia đình tôi đã chuẩn bị gần đầy đủ các món ăn truyền thống VN như bánh tét, củ kiệu, dưa hành... Tùy theo kế hoạch, tôi sẽ đến Orange County hoặc San Francisco. Nếu đến Orange, tôi sẽ tham gia lễ diễu hành nhân dịp năm mới tại Westminster cùng cộng đồng người Việt. Còn nếu đến San Francisco - nơi có đông cộng đồng người Hoa, tôi sẽ tham gia các hoạt động mừng năm mới cùng họ. Dĩ nhiên, ngày đầu năm mới tôi sẽ đến chúc tết ba mẹ để được nhận bao lì xì".
Nhân dịp năm mới, thông qua báo Tuổi Trẻ, Bách gửi lời chúc sức khỏe đến những người hâm mộ cầu lông VN. Anh cho biết nhiều khả năng sẽ trở về VN vào tháng mười một tới để tham dự giải cầu lông VN mở rộng 2007. Anh nói: "Dù đi đâu và làm gì, tôi luôn hướng về VN và mong muốn sẽ có cơ hội đóng góp vào sự phát triển của đất nước".
Trong khi đó, năm 2006 được xem là năm khá thành công với ngôi sao bóng đá người Mỹ gốc Việt Lee Nguyễn - cầu thủ xuất sắc nhất năm 2005" dành cho sinh viên năm 1 các trường đại học ở Mỹ. Cột mốc đáng nhớ nhất như anh cho biết: "Tôi đã được xuất hiện lần đầu tiên tại giải vô địch Hà Lan trong trận PSV Eindhoven gặp CLB Heracles Almelo vào tháng 2-2006". Tuy nhiên, Lee Nguyễn tâm sự thêm rằng: "Kể từ khi HLV Guus Hiddink rời PSV sang làm HLV cho đội tuyển Nga, đội ngũ HLV mới của PSV đã đưa ra những chương trình huấn luyện hoàn toàn khác biệt. Vì thế, tôi phải làm việc rất cực nhọc để thích ứng với hoàn cảnh mới và cố gắng khẳng định mình".
Thông thường, vào mỗi dịp tết Lee Nguyễn cùng cha mẹ và em gái đến thăm nhà bà con để nhận bao lì xì. Những ngày đầu năm, gia đình của Lee cũng thường bày tiệc theo kiểu người VN với mâm thức ăn có cả bánh tét hoặc bánh chưng, củ kiệu, dưa hành... Tuy nhiên, năm nay do bận tập luyện dưới màu áo PSV nên Lee phải ăn tết tại Hà Lan. Công việc của anh vào sáng mồng 1 tết là đến sân tập, sau đó điện thoại về Mỹ chúc tết cha mẹ và em gái.
Lee Nguyễn cho biết chắc chắn anh sẽ trở về VN và tham gia một trận đấu "cống hiến cho khán giả VN".
(Theo Tuổi Trẻ)