Người gửi: NGUYEN LAU
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: tết newyork usa
Người Việt Nam ở đây cũng nhiều, cũng rộn rịp đón TẾT, nhất là khu vục Brooklyn và Chinatown New York, nên cũng đỡ nhớ nhà.
Có đầy đủ mọi thứ bánh mứt hoa quả múa lân ở khu vục Chinatown.
Hiện thì gia đình cũng rước ÔNG BÀ với mâm cơm ba mươi Tết. Nhưng dù sao Tết quê nhà vẫn vui hơn.
Người gửi: Phạm Minh Hằng
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Tết của học sinh trao đổi
Năm nay cũng như một vài bạn học sinh trao đổi khác là cái Tết xa nhà đầu tiên. Xa nhà, đứa nào cũng muốn kể về nồi bánh chưng và khoe nhau về những cái Tết của các năm trước. Ngày 30 Tết vẫn đến trường như mọi ngày nhưng tôi vẫn cảm nhận được hương vị Tết qua lời kể của bố mẹ và ông bà.
Hôm nay tôi đã nói trước lớp về phong tục Tết Việt Nam cho các bạn trong lớp lịch sử nghe. Hầu hết là họ không biết nhưng khi nghe kể họ rất thú vị và tôn trọng phong tục tập quán của mình. Tôi cảm thấy tự hào khi được đại diện đất nước để nói về văn hóa quê nhà.