Mỗi khi Tết đến gần, bố tôi thở dài nhiều hơn, tôi biết ông lại nhớ quê rồi. Quê tôi ở một xã nhỏ của tỉnh Ninh Bình, làng chúng tôi nhìn đâu cũng thấy họ hàng nhà mình. Bố tôi xa quê hương từ thời còn niên thiếu, tuy năm có năm không nhưng ông vẫn thỉnh thoảng được về thăm quê hoặc là đón tết ở quê nhà. Vậy mà từ khi gia đình chúng tôi chuyển vào thành phố năm tôi 4 tuổi, năm nay tôi đã 23, ông lại chưa từng về quê ăn Tết lần nào…
Gia đình chúng tôi cũng chẳng khá giả gì, buôn bán quanh năm cũng chỉ trông chờ vào mỗi dịp Tết. Cứ đến dịp này, cả nhà chúng tôi bận tối mắt, bố tôi là người làm chính, chị em chúng tôi mệt một thì bố tôi mệt trăm. Những ngày giáp Tết có khi 1, 2 giờ đêm cả nhà còn thức làm hàng.
Bây giờ, chúng tôi lớn có thể phụ giúp chứ những năm trước, mẹ tôi bán hàng ở chợ, chị em chúng tôi chẳng giúp được gì, dù có thêm cậu và anh họ phụ giúp thì bố tôi vẫn phải thức tới sáng. Trong Tết, mùng 2 là nhà tôi phải đi bán rồi, bố bảo “cả năm chỉ có mấy ngày”, vất vả nhưng có tiền cho chị em chúng tôi ăn học.
Gần Tết nhìn những người họ hàng lục đục kéo nhau về quê, tôi cảm nhận được niềm ước ao trở về nhà của ông. Tôi chưa từng xa nhà quá lâu, cũng chưa từng đón Tết xa gia đình, làm sao hiểu được nỗi nhớ của bố. Tôi từng hỏi: “sao bố không về?”, bố tôi nói: "tao mà về thì cái nhà này làm sao?”, tôi lại nói: “đêm 30 bố mua vé máy bay về đi”, ông lườm tôi không nói. Tôi biết ông lo mẹ con chúng tôi ở lại, làm không ngon bằng ông sẽ bị mất mối, buôn bán mà ế thì lấy đâu tiền lo cuộc sống.
Năm nào cũng vậy, các cô các bác ở quê lúc nào gọi điện vào cũng bảo bố tôi về quê ăn Tết. Tết năm nay, tôi hy vọng bán được nhiều hơn năm cũ, để bố tôi có thể về quê cho thỏa nỗi nhớ nhà.
Trần Thị Mai Chi
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |