Thứ hai, 13/5/2024
Thứ tư, 29/1/2020, 07:55 (GMT+7)

Trẻ miền Tây bắt cá ngày đầu năm

Kiên GiangSau Tết, những đứa trẻ ở ấp Thạnh Thới, huyện Giồng Riềng cùng nhau lội bùn, bắt cá đồng.

Tại ấp Thạnh Thới, xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang, mỗi dịp Tết, nhiều người đi làm ở Bình Dương, Đồng Nai, TP HCM... lại về quê đón Tết. Ở đây, mỗi gia đình đều có một ao cá. Trước hoặc sau Tết, các anh em, con cháu trong nhà rủ nhau cùng tát ao, vừa bắt đồng, vừa để gắn kết các thành viên trong gia đình.

Bé Tôn Văn Thái (5 tuổi, áo đỏ) thích thú lội bùn mò cá cùng các anh chị. "Con theo cha mẹ lên Bình Dương lâu lắm rồi, Tết này con được về quê, về nhà bà nội tát mương bắt cá con thích lắm", Thái nói.

Nhóm trẻ ở ấp Thạnh Thới túm tụm bắt cá dưới ao.

Lee Jong Jun ( 8 tuổi) có cha là người Hàn Quốc, được về quê Việt Nam ăn Tết. "Con muốn ở nhà bà ngoại chơi lắm. Ở đây con được tắm sông, được xuống nước bắt cá với các bạn. Nhà con bên Hàn Quốc không có, năm nào con cũng muốn được ba mẹ đưa về Việt Nam", Jun nói.

Sau gần một tiếng tát nước, đáy ao lộ ra, nhóm trẻ tranh thủ tìm cá quanh các đám rau nhút.

Em Quốc Khánh (12 tuổi) phấn khởi khi bắt được một con cá lóc.

Diễm Hương được mệnh danh là "vua sát cá" ở quê. Dạo một vòng quanh ao, em bắt được hai con cá.

Hơn 2 giờ mò cá dưới ao, các em bắt được nhiều loại cá như: rô phi, cá lóc, cá chép...

Thành quả của các em sau những giờ lội ao là 20 kg cá và ốc. Tất cả đều được để trong nồi để chờ làm món nướng và kho.

Các em cùng nhau tắm kênh sau khi lội ao bắt cá.

Một góc đồng quê ở ấp Thạnh Thới, xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng.

Hữu Khoa