Tôi đã về làm con dâu của gia đình anh được 10 năm thì có 8 năm tôi được đón Tết cùng mọi người. Có lẽ người phụ nữ nào khi đi lấy chồng cũng chỉ mong được đón Tết quây quần bên bố mẹ đẻ của mình, nhưng với tôi thì đón Tết với gia đình chồng cũng ấm áp và vui vẻ chẳng khác ở chính gia đình mình. Chính vì thế mà năm nào tôi cũng mong được sum họp cùng đại gia đình nhà chồng, tuy vẫn nhớ mẹ đẻ của mình da diết.
Năm nào cũng thế, chiều 29 Tết là cả nhà lại tíu tít chuẩn bị nào rửa lá dong, chẻ lạt, ngâm gạo, ngâm đỗ, thái thịt... Mỗi người một việc rồi gói bánh chưng, vừa làm vừa nói chuyện hỏi han xem công việc, sức khỏe của từng người ra sao... Các bạn bé xíu thì háo hức ngồi xem ông Nội cẩn thận tỉ mỉ gói từng chiếc bánh chưng vuông vắn và vô cùng thích thú khi mỗi bạn nhận một chiếc bánh chưng nhỏ xinh cho riêng mình... rồi cùng ông xếp những chiếc bánh vào nồi để luộc...
Trưa ngày 30 cả nhà lai háo hức cùng nhau vớt những chiếc bánh chưng nóng hổi, lũ trẻ thì hăm hở nhận bánh của mình ngồi bóc bánh ra ăn luôn một cách ngon lành, rồi cả nhà là rộn ràng chuẩn bị các thứ chờ đón Giao thừa cùng nhau. Chỉ vậy thôi nhưng hạnh phúc lắm...
Sáng mùng một Tết, tất cả thành viên cùng tập trung để chụp ảnh lưu lại đánh dấu khoảnh khắc đón năm mới của từng năm, sau đó cùng nhau đi chúc Tết họ hàng...
Không phải năm nào gia đình tôi cũng được đón Tết với đông đủ tất cả con cháu, có năm thì thiếu nhà anh thứ 2, năm thì lại thiếu gia đình tôi... Bố mẹ thì luôn mong mỏi năm nào các con cháu cũng về ăn Tết đầy đủ.
Năm nào cũng thế thôi, đã thành nếp quen của gia đình tôi, giờ khi đang ngồi viết những dòng chia sẻ này, trong tôi lại bồi hồi và bao nhiêu ký ức lại hiện về... Tôi luôn mong cho thật nhanh để tới ngày được nghỉ là cả nhà tôi lại khăn gói đùm bọc về quê đón Tết, mong sao Tết năm nay sẽ đông đủ cả 4 gia đình nhỏ về ăn Tết cùng với bố mẹ...
Đỗ Thị Nga
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |