Quê nội ở Long Thắng, cha hay hát ru chị em con hồi còn nhỏ “Long Thắng là xứ quê mùa, qua thăm ông nội cho vùa cà na…”. Lúc nhỏ chị em con nào có biết cha hát câu hát đó là vì nhớ quê, nhớ ông nội đâu, chị em con chỉ ngây thơ thích về thăm nội là để được ăn “vùa ca na” từ tay ông nội hái thôi.
Vì học hành, nên mỗi năm chị em con mới được về quê thăm ông nội vào dịp tết và nghỉ hè thôi. Con nhớ nhất là mỗi dịp Tết, cha bắt cả nhà nhất định phải về quê nội cho bằng được, cha nói tết là phải đi thăm ông bà, Tết là đoàn viên, sum họp và để nhớ mãi nguồn cội, tổ tiên ông bà mình. Nghe lời cha, mỗi năm cả nhà mình đều về Tết ông nội và ở chơi đến mấy ngày trời. Cha muốn chị em con ở bên nội nhiều hơn để ông nội vui và đỡ nhớ vì trong tất cả con cháu chỉ có chị em con là xa ông nội nhứt thôi. Bà nội mất rồi, mình ông nội cô đơn lắm.
Nhà mình đông người, cha mẹ với sáu chị em con. Hồi đó nghèo, nhà chỉ có ba chiếc xe đạp để dành chị em con đi học. Cha chạy một chiếc chở hai đứa em, mẹ chạy một chiếc chở con và em út, chị hai chạy một chiếc chở em tư. Cứ chầm chậm đạp xe chừng ba tiếng đồng hồ là mình về tới quê nội rồi… lần nào thấy cả nhà mình tới ông nội cũng đi ra đón, mừng mà nước mắt rưng rưng, sau này con mới biết vì con cháu ở xa mà có lòng thương nhớ đến ông nội như vậy nên ông nội thương gia đình mình nhất…
Chị em con lớn, mỗi dịp Tết chị em con tự chạy xe đạp, thay phiên nhau chở cha với mẹ về thăm ông nội. Bao giờ cũng vậy, ông nội mừng mà gơm gớm nước mắt…
Giờ chị em con lớn hết rồi, thành đạt, lấy chồng, lấy vợ có cháu nội cháu ngoại cho cha ẵm bồng nhưng dù xa hay gần chị em con cũng cùng vợ chồng, con cái về thăm quê nội như lời cha dạy. Con biết Tết này gia đình mình về, sẽ không còn ông nội ra đón và mừng đến rưng rưng nước mắt nữa, nhưng chị em con muốn về bên mộ ông bà nội để nói cho ông bà nội biết là ông bà sẽ mãi không cô đơn đâu…
Nguyễn Thị Thu Ba
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |