Trong ảnh là một cụ bà đang dán câu đối chúc mừng năm mới lên cửa "Ngôi nhà động vật"- nơi thu nhận và nuôi dưỡng hơn 1.300 con chó hoang ở thành phố Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.
Trong ảnh là một cụ bà đang dán câu đối chúc mừng năm mới lên cửa "Ngôi nhà động vật"- nơi thu nhận và nuôi dưỡng hơn 1.300 con chó hoang ở thành phố Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.
Ngôi nhà này do cụ bà Vương Ngạn Phương, 60 tuổi thành lập. Duyên phận của bà với những con vật bị bỏ hoang bắt đầu từ 15 năm trước, khi bà thu nhận một con chó bệnh bị bỏ rơi. Đến nay, chúng "như là con ruột của tôi, tôi không nỡ vứt bỏ". Trong ảnh là bà Vương đang cho chó ăn.
Ngôi nhà này do cụ bà Vương Ngạn Phương, 60 tuổi thành lập. Duyên phận của bà với những con vật bị bỏ hoang bắt đầu từ 15 năm trước, khi bà thu nhận một con chó bệnh bị bỏ rơi. Đến nay, chúng "như là con ruột của tôi, tôi không nỡ vứt bỏ". Trong ảnh là bà Vương đang cho chó ăn.
Năm 2009, được sự giúp đỡ của Hiệp hội Bảo vệ động vật, bà Vương đã xin chính quyền thành lập trung tâm thu nhận và chăm sóc chó hoang.
Năm 2009, được sự giúp đỡ của Hiệp hội Bảo vệ động vật, bà Vương đã xin chính quyền thành lập trung tâm thu nhận và chăm sóc chó hoang.
Sau khi thành lập, số lượng đàn chó ở "Ngôi nhà động vật" ngày một tăng. Bà Vương thuê 5 người nữa, đều trên 60 tuổi để giúp mình chăm sóc bầy chó.Trong ảnh là bà Trương Huệ Nga, đang cho chó ăn.
Sau khi thành lập, số lượng đàn chó ở "Ngôi nhà động vật" ngày một tăng. Bà Vương thuê 5 người nữa, đều trên 60 tuổi để giúp mình chăm sóc bầy chó.Trong ảnh là bà Trương Huệ Nga, đang cho chó ăn.
Toàn bộ kinh phí đều do cộng đồng những người yêu chó quyên góp.
Công việc hàng ngày của 6 ông bà cụ bắt đầu từ 4h sáng: nấu thức ăn, quét dọn chuồng, cho chó ăn, lại nấu thức ăn và quét dọn.
Công việc hàng ngày của 6 ông bà cụ bắt đầu từ 4h sáng: nấu thức ăn, quét dọn chuồng, cho chó ăn, lại nấu thức ăn và quét dọn.
Chăm sóc đàn chó 1.300 con không phải chuyện dễ dàng. Mỗi ngày, chúng ăn hết 100 kg bột mỳ. Số bột này được hấp thành bánh bao, sau đó phải bẻ nhỏ.
Chăm sóc đàn chó 1.300 con không phải chuyện dễ dàng. Mỗi ngày, chúng ăn hết 100 kg bột mỳ. Số bột này được hấp thành bánh bao, sau đó phải bẻ nhỏ.
Trong ảnh là hai bà cụ đang ngồi cắt hành, chuẩn bị làm bánh chẻo. Người Trung Quốc có phong tục ăn bánh chẻo vào đầu năm mới. Các cụ già yêu thương đàn chó, cũng muốn chúng được ăn bánh chẻo đón Tết.
Trong ảnh là hai bà cụ đang ngồi cắt hành, chuẩn bị làm bánh chẻo. Người Trung Quốc có phong tục ăn bánh chẻo vào đầu năm mới. Các cụ già yêu thương đàn chó, cũng muốn chúng được ăn bánh chẻo đón Tết.
Vì chăm sóc bầy chó, các cụ đều tình nguyện ở lại "Ngôi nhà động vật" đón năm mới chứ không về nhà.
Hồng Hạnh (Theo News.163)