Mỗi năm vào dịp Tết là gia đình nhỏ của mình lại có dịp lên Đà Lạt ăn Tết cùng cô. Cô ở một mình, ăn chay trường nên tết trong nhà cũng không chuẩn bị gì nhiều. Cả nhà gặp nhau trong niềm vui ấm áp, chỉ có cái Tết mới được sum vầy nên hai bà cháu tranh thủ ghi lại những giây phút bên nhau.

Bà dắt con đi dạo vào chào hỏi hàng xóm, đường Đà Lạt nhiều dốc lắm nên bà luôn nắm chặt tay con.

Bà nhẹ nhàng chỉnh sửa trang phục cho con chỉnh tề trước khi vào chào hỏi từng nhà.

Cái Tết đầu tiên con được ở Đà Lạt bên bà cô, nên con còn nhiều bỡ ngỡ vì con mới bước sang tuổi thứ 2 cơ mà. Mẹ cũng tranh thủ lưu lại kỷ niệm với hai bà cháu.

Thế là xong buổi chiều 30 Tết. Sáng mùng 1 bà dẫn con đi chùa lạy phật cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, gia đình bình an và cầu cho con luôn ngoan ngoãn và hiền dịu, con ngoan lắm ngồi đúng nơi của mình mặt ngơ ngát nghe tiếng tụng kinh gõ mõ.

Sau khi đi viếng các chùa, con được bà dẫn đi dạo bờ Hồ Xuân Hương.

Bà kể cho con nghe sự tích về hồ này, con chăm chú lắng nghe.

Cả nhà cùng nhau lưu lại kỷ niệm này trước khi rời khỏi nơi này.
Cái Tết cứ diễn ra như vậy đó, con cháu được đoàn tụ bên cô, cùng nhau đón một cái Tết an bình và ấm áp.
Cuộc thi "Tết đoàn viên" do báo VnExpress và nhãn hàng dầu ăn cao cấp Neptune 1:1:1 phối hợp tổ chức là nơi để bạn có thể chia sẻ những bức ảnh, đoạn video kỷ niệm, cảm nhận về Tết, cảnh đường phố nhộn nhịp bước vào năm mới, những lễ hội làng quê dịp xuân... để giữ gìn những khoảnh khắc đẹp. Chương trình kéo dài từ ngày 2/1 đến ngày 12/2 trên trang Đời sống, báo VnExpress. |
Lê Thị Thu Nhung