"Khi thua, bạn luôn thất vọng", Ten Hag nói sau trận đấu tại sân St James' Park. "Tôi sẽ nói chuyện với toàn đội về những điểm phải cải thiện. Nhưng tôi tin họ đủ kiên cường để giải quyết vấn đề và lập tức trở lại. Chúng tôi có kinh nghiệm và phải sẵn sàng cho trận tiếp theo, đừng bận tâm quá nhiều tới thất bại này".
Ten Hag cho rằng Man Utd vừa có hai màn trình diễn tốt khi thắng Everton tại Ngoại hạng Anh và hòa Galatasaray ở Champions League, đồng thời nhấn mạnh luôn muốn thi đấu hoàn hảo mỗi trận nhưng không phải lúc nào cũng được như ý. "Chúng tôi có rất nhiều trận đấu trong khoảng thời gian ngắn, và có thể có màn trình diễn kém thuyết phục hơn. Bây giờ, chúng tôi phải giải quyết vấn đề này", ông nói.

Ten Hag chỉ đạo trong trận Man Utd thua Newcastle 0-1 trên sân Saint James' Park ở vòng 14 Ngoại hạng Anh ngày 2/12. Ảnh: Reuters
Sau ba trận toàn thắng ở Ngoại hạng Anh, Man Utd trở lại với vẻ chệch choạc khi làm khách của Newcastle. Họ kiểm soát bóng 41%, dứt điểm tám lần với chỉ một cú trúng đích - so với 22 và 4 của đối thủ. Tình huống đáng chú ý nhất mà đội khách tạo ra đến ở phút 89, khi cầu thủ vào sân thay người Antony sút chạm đồng đội Harry Maguire đổi hướng vào lưới. Nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.
Trái lại, Newcastle hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, thậm chí trong 80 phút đầu tiên trung vệ Fabian Schar dứt điểm tới bốn lần, nhiều hơn toàn bộ những gì Man Utd làm được. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ phí, tiền vệ Anthony Gordon cũng giúp chủ nhà cụ thể hoá thế trận bằng bàn duy nhất ở đầu hiệp hai, từ một cú đệm cận thành. Như vậy, "Quỷ Đỏ" không thắng 13 trận gần nhất làm khách của các CLB trong top 8, với ba hòa và mười thất bại. Lần gần nhất họ giành ba điểm trên sân của một đội thuộc nhóm này là khi hạ chủ nhà Tottenham 3-0 hồi tháng 10/2021, thời điểm Cristiano Ronaldo và Ole Gunnar Solskjaer vẫn gắn bó với đội.
Man Utd cũng lần đầu trải qua chuỗi ba trận thua Newcatle trên mọi đấu trường sau 101 năm. Trước thất bại hôm qua, "Quỷ đỏ' thua đội bóng vùng Đông Bắc 0-3 ở vòng bốn Cup Liên đoàn và 0-2 tại Ngoại hạng Anh mùa trước. Khi được hỏi về thống kê này, Ten Hag thừa nhận Man Utd thể hiện phong độ trái ngược trên sân nhà và sân khách, và cần nhanh chóng cải thiện. HLV người Hà Lan tiếc nuối khi Alejandro Garnacho lỡ cơ hội đầu trận, nhưng cũng thừa nhận Newcastle thi đấu hay và chủ động hơn. "Chúng tôi phải lùi sâu đội hình phòng ngự, nhưng vẫn để họ ghi một bàn. Cuối trận, chúng tôi vùng lên, có hai cơ hội nhưng không thể giành điểm", ông nói thêm.

Bruno Fernandes và Martial chuẩn bị giao bóng sau bàn thua ở đầu hiệp hai. Ảnh: Reuters
Trong hiệp một, Ten Hag đã tranh cãi với Anthony Martial - tiền đạo không để lại nhiều dấu ấn - ngay trên sân. Khi được hỏi về sự việc này, HLV 53 tuổi đáp: "Vấn đề không phải là Martial, mà là tập thể. Bạn cần cố gắng tiếp thêm sinh lực và kích thích tinh thần chiến đấu cho toàn đội. Chúng tôi có giai đoạn khó khăn nên trong quá trình huấn luyện, tôi có gay gắt hơn một chút và đó là điều bình thường".
Một tiền đạo khác cũng thi đấu tệ là Marcus Rashford. Cầu thủ người Anh chạm bóng 22 lần - thấp nhất trong số những người đá chính, chỉ hơn Martial (17 lần), trước khi nhường chỗ cho Antony phút 61. "Tôi sẽ nói chuyện với Rashford, chứ không phải giới truyền thông", Ten Hag bảo vệ học trò. "Chúng tôi ủng hộ và tin Rashford sẽ sớm tìm lại phong độ".
Ở hai vòng tiếp theo, Man Utd lần lượt đấu Chelsea ngày 6/12 và Bournemouth ngày 9/12 trên sân nhà Old Trafford.
Hồng Duy