"Cảm xúc lẫn lộn", Ten Hag nói sau trận đấu trên sân Old Trafford tối 7/4. "Một mặt, rất thất vọng. Chúng tôi rơi bảy điểm trong một tuần sau khi dẫn trước, và phải tự trách mình vì đã mắc phải những sai lầm ngu ngốc. Lẽ ra chúng tôi phải có chín điểm ở ba trận này và điều đó tạo nên khác biệt rất lớn. Mặt khác, tôi tự hào với màn trình diễn của toàn đội và trận hòa Liverpool cho thấy Man Utd có tương lai rất tươi sáng".
![HLV Erik ten Hag chỉ đạo trong trận Man Utd hòa Liverpool 2-2 ở vòng 32 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford ngày 7/4. Ảnh: Reuters](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2024/04/08/2024-04-07T162117Z-1159080442-4894-7422-1712531423.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=yQi0zGhBi2zWk2NVtE7xVA)
HLV Erik ten Hag chỉ đạo trong trận Man Utd hòa Liverpool 2-2 ở vòng 32 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford ngày 7/4. Ảnh: Reuters
Trận này, Man Utd khởi đầu ì ạch và để Liverpool dẫn trước từ cú bắt vô-lê cận thành của Luis Diaz. Trong hiệp một Man Utd thậm chí không dứt điểm lần nào - điều lần đầu xảy ra trên sân Old Trafford kể từ trận gặp Man City hồi tháng 10/2015. Sang hiệp hai, chủ nhà chơi tốt hơn, gỡ hòa nhờ tuyệt phẩm sút xa của Bruno Fernandes rồi vượt lên từ pha cứa lòng của Kobbie Mainoo. Đến phút 84, Aaron Wan-Bissaka phạm lỗi với Harvey Elliott trong vòng cấm, dẫn đến quả phạt đền để Mohamed Salah ấn định tỷ số 2-2 cho Liverpool.
Ten Hag thừa nhận Liverpool áp đảo trong hiệp một, nhưng Man Utd thể hiện sự kiên cường, chất lượng cả khi cầm và không cầm bóng trong hiệp hai. "Chúng tôi bị Liverpool bắt nạt. Các cầu thủ trẻ thậm chí đôi khi bị áp đảo. Nhưng sang hiệp hai, họ thể hiện tốt hơn, cải thiện niềm tin và tin rằng Man Utd có thể thắng", HLV 54 tuổi nói thêm.
![Salah (số 11) chia vui với đồng đội sau khi đá phạt đền ấn định tỷ số 2-2 cho Liverpool trước Man Utd. Ảnh: Reuters](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2024/04/08/1872-1712531391-1515-1712531423.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=JYtgWRuCc17CNwk8NhkFdw)
Salah (số 11) chia vui với đồng đội sau khi đá phạt đền ấn định tỷ số 2-2 cho Liverpool trước Man Utd. Ảnh: Reuters
Đây là trận thứ ba liên tiếp Man Utd rơi chiến thắng vì những bàn gỡ muộn. Làm khách của Brentford ngày 30/3, đội bóng của Ten Hag mở tỷ số nhờ công Mason Mount ở phút bù thứ 7 hiệp hai, nhưng để đối phương gỡ hòa chỉ sau đó ba phút. Đến trận gặp Chelsea hồi giữa tuần, "Quỷ Đỏ" từng dẫn 3-2 nhưng để Cole Palmer chọc thủng lưới ở phút 100 và 101 nên thất bại 3-4. Những kết quả này khiến Man Utd giậm chân ở vị trí thứ sáu với 49 điểm, kém Aston Villa và Tottenham 11 điểm.
Theo Ten Hag, Man Utd đá tệ nhất ở trận gặp Brentford và không xứng đáng thắng, nhưng đội xứng đáng với lợi thế dẫn bàn ở hai trận còn lại gặp Chelsea và Liverpool. Ông thừa nhận đội nhà bị bỏ lại khá xa trong cuộc đua giành vé dự Champions League nhưng sẽ chiến đấu vì từng điểm và không bỏ cuộc.
Ten Hag cũng hướng tới mục tiêu đoạt Cup FA - nơi Man Utd sẽ gặp Coventry City ở bán kết trên sân Wembley ngày 21/4.
Hồng Duy