Tên cướp tiệm vàng lớn nhất Cà Mau lĩnh án
Sau một tháng xông vào tiệm vàng tấn công ông chủ để cướp, thanh niên khai tên giả nhằm che dấu thân phận đã lĩnh 7 năm tù.
![]() |
|
Quốc lĩnh 7 năm tù. Ảnh: Hải Long |
Phiên xử lưu động Lê Ngọc Quốc (27 tuổi, ngụ Trà Vinh) ngày 29/11 tại Công viên Hồng Bàng, Cà Mau thu hút hàng nghìn người. Quốc khai làm ruộng ở xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang nhưng do đất ít khiến cuộc sống nghèo khó, không đủ điều kiện nuôi vợ với 2 con.
"Trước khi phạm tội, bị cáo mượn xe của anh ruột mang đi cầm được 13 triệu đồng nhưng để mất một ít. Lúc quẫn trí đã nghĩ đến chuyện sang tỉnh khác cướp tiệm vàng kiếm tiền chuộc xe trả lại cho anh", Quốc khai động cơ gây án.
Sau 4 ngày lang thang ở Cà Mau, Quốc mua được chiếc xe máy với giá 4,3 triệu đồng làm phương tiện đi lại. Ngày nào tên này cũng lảng vảng gần các tiệm vàng để nghiên cứu địa hình, mua ba lô chứa "đồ nghề" gồm búa, dao, kéo… chờ cơ hội.
Khoảng 19h ngày 25/10, Quốc từ Công viên Hồng Bàng nhìn qua tiệm vàng Thu Năm lớn nhất khu vực, thấy vắng khách ra vào. Dừng xe bên phía siêu thị đối diện tiệm vàng, tên cướp đầu đội mũ bảo hiểm băng sang đường rồi phi thân qua tủ kính đựng nữ trang cao ngang ngực để tấn công ông chủ Đỗ Duy Trường.
Quốc hét lớn "cướp đây, đưa tiền" và quơ tay nắm đầu chủ tiệm vàng nhưng ông Trường kịp né. Vừa chống trả tên cướp, ông Trường hô hoán để mọi người xung quanh hỗ trợ. Anh Võ Minh Tài đang bán nước mía cùng anh Lê Văn Đông (bán hủ tiếu) lao vào giúp chủ tiệm vàng khống chế Quốc giao công an.
Lúc mới bị bắt, tên cướp khai tên giả là Trần Văn Tùng, quê Quảng Ngãi. Nguyên nhân che dấu thân phận được Quốc giải thích "không muốn mẹ và vợ ở Trà Vinh biết mình đi cướp".
TAND TP Cà Mau tuyên phạt Lê Ngọc Quốc mức án 7 năm tù về tội Cướp tài sản.
Duy Khang
