Ngày 16/8, Công an TP HCM bắt người đàn ông tên Liêm, 62 tuổi, quê ở Vĩnh Long, với cáo buộc là nghi can sát hại cụ bà 80 tuổi ở phường Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ.
Bước đầu, người này thừa nhận hành vi, khai đi cướp vì nợ nần. Sau khi gây án, do là hàng xóm, nghi phạm vẫn đến đám tang của cụ bà như những người xung quanh khác.

Hình ảnh nghi can sát hại cụ bà. Ảnh: Cắt từ camera an ninh
Ông Phạm Phú Nhuận, 45 tuổi, con trai nạn nhân cho biết giữa nghi can và gia đình không có mâu thuẫn. Người này làm bảo vệ cho một cơ quan nhà nước bên cạnh quán ăn của gia đình nên thỉnh thoảng có gặp.
Theo ông Nhuận, căn nhà là nơi bán cơm của vợ chồng ông, tuy nhiên buổi tối chỉ có cụ bà ở một mình. Sáng 15/8, con gái đến đưa đồ ăn sáng phát hiện cụ bà tử vong trên ghế xếp ở phòng khách nên gọi cơ sở mai táng đến.
"Cụ có bệnh cao huyết áp, tiểu đường, gia đình nghĩ cụ qua đời vì bệnh. Nhưng khi dọn dẹp nhà thì thấy dây wifi bị đứt nên nghi ngờ, đồng thời xem lại camera để lấy mốc thời gian viết cáo phó thì phát hiện có một người đàn ông lẻn vào nhà sát hại", ông Nhuận nói.
Dữ liệu camera cho thấy sau khi gây án hung thủ vào phòng ngủ lục lọi rồi lấy một túi xách màu xanh.
Nhà chức trách đang tiếp tục làm rõ sự việc.
Phước Tuấn