Ngày 16/7, TAND Tối cao mở phiên phúc thẩm, tuyên y án Trần Xuân Ngôn (54 tuổi, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) về tội Cướp tài sản.
Theo cáo trạng, ngày 24/4/2013, ông Ngôn từ Quảng Bình vào chợ Ngô Đồng (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) tìm "con mồi". Thấy ông Trương Công Kha (51 tuổi) là lái xe ôm có nhiều tài sản, ông ta thuê chở lên thị trấn Krông Klang (huyện Đakrông, Quảng Trị).
Tại tòa, ông Ngôn khai để tạo lòng tin nên chủ động bắt chuyện, tự giới thiệu là người buôn đồ cổ rồi mời ông Kha đi uống bia và uống cà phê kèm lời hứa biếu một bình xăng và một gói thuốc sau khi xong việc.
Ông Ngôn sau đó tìm cách bỏ thuốc mê vào ly cà phê của người lái xe ôm, rồi yêu cầu chở vào một rừng tràm bên quốc lộ 9. Khi nạn nhân ngấm thuốc, ông ta lột dây chuyền, nhẫn vàng và hơn 6 triệu đồng.
Trần Xuân Ngôn với thủ đoạn dùng thuốc mê cướp tài sản. Ảnh: Quang Hà |
Cùng thủ đoạn trên, một năm trước ở huyện Gio Linh (Quảng Trị), ông Ngôn đã đánh thuốc mê một người lái xe ôm để cướp tài sản.
Nhà chức trách cho hay điều gây khó cho cơ quan điều tra là Ngôn sử dụng chân giả bên trái, song ít người nhận ra. Do đó nạn nhân không biết thủ phạm bị khuyết tật trong quá trình khai báo nhận dạng.
Hoàng Táo