Bản án ngày 4/10 tại tòa sơ thẩm hình sự thị trấn Warwick xác định vào ngày 16/6/2018, Daniel xông vào cửa hàng bán đồ ăn nhanh McDonald’s ở địa phương và vờ như đang cầm súng.
Sau khi chìa ra tờ giấy viết "Tôi có vũ khí. Mau lấy tiền từ ngăn kéo", Daniel được nhân viên cho biết ngăn đựng tiền không thể mở nếu không có khách hàng gọi đồ. Daniel lập tức gọi bánh hamburger có giá 0,99 bảng Anh, đồng thời rút tờ 5 bảng Anh ra trả. Gã chờ cho nhân viên mở ngăn kéo đựng tiền, giật lấy 136 bảng Anh rồi chạy trốn.
Theo nhà chức trách, đây chỉ là một trong chuỗi bốn vụ cướp liên hoàn mà Daniel thực hiện trong vòng 12 tiếng ngày hôm ấy. Daniel còn ăn cướp tại một tiệm McDonald’s khác, khách sạn và nhà cái đặt cược. Tuy nhiên, anh ta chỉ lấy được 170 bảng Anh từ nhà cái, nhân viên của hai nơi còn lại đều không chịu đưa tiền.
Daniel sau đó bị bắt giữ, khởi tố về tội Cướp tài sản và Cướp tài sản bất thành. Anh ta thừa nhận toàn bộ hành vi trước tòa.
Theo luật sư bào chữa, Daniel bị mắc bệnh tâm thần nên không thật sự ý thức được hành động. Daniel không cần tiền, hành vi của anh ta trên thực tế là lời cầu cứu.
Tại tòa, thẩm phán cho rằng "những giờ phút lạ lùng" trong đời của Daniel nói trên là kết quả của sự suy sụp tâm lý. Hành vi của Daniel kỳ lạ và không chỉ nhằm mục đích lấy tiền.
Nhà chức trách cho biết Daniel từng bị kết án 11 lần, trong đó có hành vi trộm cắp.
Quốc Đạt (Theo Yahoo News UK, The Telegraph)