5h30 sáng 7/8, các lực lượng thuộc công an Thừa Thiên - Huế tiếp tục chốt chặn ở khu vực đầm Cầu Hai và quanh rừng núi xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc) để truy tìm nghi can dùng súng cướp xe máy. Hai lần, các trinh sát phát hiện dấu vết nghi can khi hắn xuất hiện ở khu dân cư.
Khoảng 3h sáng 7/8, tên cướp xuất hiện ngoài khơi phá Tam Giang - Cầu Hai. Thấy ông Trần Nhất Hoàng (61 tuổi, xã Lộc Điền) đang chạy ghe đánh cá, tên cướp nói thuê ông chở sang bờ bên kia với giá 3 triệu đồng, nhưng ông từ chối vì đêm tối vắng người.
Nam thanh niên, theo mô tả của ông Hoàng, cao khoảng 1,6 m, nói giọng Bắc, hắn bịa chuyện bị một nhóm giang hồ truy đuổi.
"Tôi thấy anh ta không mặc áo, lội ra giữa đầm vào đêm khuya nên đã cho áo. Anh ta sau đó lên bờ và bỏ đi", ông Hoàng kể lại. Trước khi nhờ ông chở sang bờ bên kia, hắn đã lội ra giữa đầm nhưng vì mực nước quá sâu nên đành níu ghe của một ngư dân xin được đưa vào bờ.
Khi cảnh sát đến, ông Hoàng mới biết mình vừa đối mặt với tên cướp có súng.

Dưới chân núi Mụ Nhân, người dân địa phương đốt lửa, chong đèn thức cùng lực lượng truy bắt cướp. Ảnh: Nguyễn Hoài.
Cùng ngày, nhà chức trách cũng lấy lời khai của một nam công nhân làm nhiệm vụ trông giữ máy móc công trình ở Đồi 30 trên quốc lộ 1 - cách vị trí nghi can ẩn nấp chừng 4 km.
Công nhân này cho hay, anh đang ngủ trong cabin xe thì bị đánh thức bởi một thanh niên cởi trần, mặc quần đùi, đi chân đất, trên người nhiều vết trầy xước. Người này nói trong lúc đi chơi một mình đã bị đánh và mất hết đồ đạc, giờ muốn về Quảng Nam, rồi ngỏ ý mượn điện thoại để lắp sim gọi taxi. Xe taxi vừa đến cũng là lúc công an ập tới, nhưng tên cướp đã chạy thoát về hướng đầm phá Cầu Hai.
Nhiều cảnh sát được tăng cường bám theo hắn nhưng chưa có kết quả.

Khu vực rừng Mụ Nhân.
Trước đó, chiều 6/8 trước cổng chợ Thần Phù (thị xã Hương Thủy), một người dân dừng xe máy SH trước cửa hàng nhưng quên rút chìa khóa. Trong tích tắc, tên cướp mặc áo da đen nhảy lên xe, rồ ga phóng theo hướng Huế - Đà Nẵng.
Nạn nhân rượt theo suốt quãng đường 20 km và đạp ngã tên cướp ở khu vực cầu Truồi (xã Lộc Điền). Hàng trăm người ùa ra vây bắt nhưng tên cướp rút súng bắn vào đám đông. Hắn vứt lại toàn bộ tư trang rồi lao vào rừng Mụ Nhân.
Trong đêm 6/8, lực lượng chức năng đã cắm chốt ở nhiều nơi, chong đèn và đốt lửa ở chân núi Mụ Nhân. Theo người dân địa phương, khu vực này rộng chừng 10 ha, có nhiều lối thoát sang các xã lân cận.
Đắc Đức