![]() |
Anh Lê Hoài Mỹ - chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc. Ảnh: An Nhơn. |
Khoảng 11h30' trưa 20/12, trước kho C của Tổng Công ty xăng dầu Nhà Bè (xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP HCM), ông Phan Trí Đức (38 tuổi, phường 14, quận 4) dựng xe Wave dưới lòng đường để vào một quán hàng. Bất ngờ, một thanh niên trên 20 tuổi, mặc bộ đồ màu xanh đen, đi giầy tây lao lên xe rồ máy chạy.
Ngay lúc đó, anh Lê Hoài Mỹ - 27 tuổi, nhân viên chuyển phát nhanh của Công ty DHL - vừa lái chiếc ôtô của công ty tới. Nghe tiếng tri hô, anh vội vàng nhấn ga đuổi theo. "Tên cướp đi với tốc độ rất nhanh, khoảng 80-90 km/h, nhiều lần muốn té. Tôi vòng xe theo nhiều con đường, khoảng 3 km mới ép được hắn vào lề", anh Mỹ kể lại.
![]() |
Xác của tên cướp xấu số được lực lượng cứu hộ đưa lên bờ. Ảnh: An Nhơn. |
Sau khi bị ép ngã, tên cướp lồm cồm bò đứng lên chạy vào trong khu đất sình. Cùng với sự hỗ trợ của một tài xế xe cứu thương, anh Mỹ đuổi theo. Tên cướp bí thế nhảy xuống sông Bà Chiêm để tẩu thoát, nhưng rất lâu sau vẫn không thấy nổi lên. Đội Cứu hộ - cứu nạn Công an thành phố đã được huy động tới hiện trường.
Sau 15 phút lặn dưới độ sâu hơn 6 m, 7 nhân viên cứu hộ đã vớt được xác tên cướp. Trong người tên cướp, công an thu giữ chiếc điện thoại di động hiệu Motorola và hơn 10.000 đồng. Trên bờ sông, chiếc xe bị cướp nằm chỏng chơ, bên cạnh là đôi giầy tây màu đen của kẻ gây án.
An Nhơn