Ngựa vằn con chìm trong vũng lầy. Ảnh: Huanqiu.
Huanqiu hôm nay đưa tin nhiếp ảnh gia kiêm hướng dẫn viên du lịch Roel van Muiden trong chuyến đưa khách tham quan khu bảo tồn động vật Madikwe Game Reserve ở Nam Phi đã chụp được cảnh tượng trên.
Con tê giác trong khi đang vui đùa ở hồ nước, vô tình phát hiện một con ngựa vằn bé nhỏ đang tuyệt vọng chìm trong vũng lầy. Tò mò, tê giác dùng sừng thử nhấc ngựa vằn lên.
Thử vài lần không được, tê giác có vẻ mất kiên nhẫn, bỏ ngựa vằn xuống. Cuối cùng, tê giác quay lại, đổi tư thế khác để nhấc con ngựa lên. Thế nhưng chiếc sừng to lớn của tê giác đã làm thủng bụng ngựa con. Ngựa vằn mới chào đời không lâu đã từ giã cõi đời.
Nhiếp ảnh gia Muiden nói, khi nhìn thấy cảnh tượng trên, trong đầu ông lóe lên nhiều suy nghĩ. Cuối cùng, ông quyết định không can thiệp mà tôn trọng tự nhiên.
"Nhiều người nhìn thấy những bức ảnh này hỏi tôi tại sao không cứu ngựa con. Nhưng lúc đó, đàn ngựa vằn đã đi xa rồi. Nếu cứu ngựa con, xa mẹ, nó cũng không thể sinh tồn được, sẽ bị chết đói".
"Ngựa mẹ có lẽ đã biết con mình chìm dưới bùn, nhưng vô phương cứu giúp, mới đành bỏ con lại", Muiden nói. Ông cho biết, bản thân làm hướng dẫn viên du lịch hoang dã đã 10 năm, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến bi kịch này.
Chiếc sừng to lớn của tê giác vô tình chọc thủng bụng ngựa con. Ảnh: Huanqiu.
Hồng Hạnh