
Bạn trai quỳ gối cầu hôn với Michaella Krajicek. Ảnh: WTA.
Hôm 16/6 là một ngày đặc biệt với tay vợt Hà Lan Michaella Krajicek, không chỉ vì chiến thắng trận ra quân ở giải Hertogenbosch, mà còn bởi cô được cầu hôn ngay trên sân thi đấu, trước sự chứng kiến của người hâm mộ.
Ngay sau khi hạ Jana Cepelova với các tỷ số 6-3, 4-6, 6-1, Krajicek sửa soạn ra về như mọi khi thì bất ngờ xảy đến. Bạn trai của cô, tay vợt chuyên nghiệp Martin Emmrich, với sự hỗ trợ của ban tổ chức đã tiến xuống sân thi đấu, cầm sẵn micro. Krajicek có một thoáng ngạc nhiên rồi chợt hiểu ra mọi chuyện khi thấy sự bối rối, xúc động hiện rõ trên mặt của bạn trai.
"Đúng một năm trước, chúng ta lần đầu tiên gặp nhau ở đây", Emmrich mở đầu sau những phút ngập ngừng xúc động. "Sau 10 tháng quen nhau, thức dậy mỗi sáng với vòng tay của em bên cạnh, anh biết mình muốn sống phần đời còn lại với điều hạnh phúc đó".
Dưới sự động viên nhiệt tình của khán giả, Emmrich quỳ xuống, lấy nhẫn và ngỏ lời cầu hôn với Krajicek. Tay vợt 25 tuổi không ngăn nổi hạnh phúc nói đồng ý. "Khi thấy anh ấy khóc, tôi bắt đầu hiểu chuyện gì sẽ xảy ra", Krajicek chia sẻ. "Từ đó trở đi, tôi hoàn toàn tập trung vào anh ấy và chẳng thể nghe bất kỳ điều gì. Nhưng tôi biết rằng mình sẽ đồng ý. Đó là tất cả những gì tôi còn nhớ vào khoảnh khắc đó. Tôi rất bất ngờ với điều đặc biệt mà anh ấy mang lại".
Krajicek từng được xếp vị trí 30 trên bảng điểm WTA. Cô có ba danh hiệu vô địch trong sự nghiệp. Emmrich hiện chơi quần vợt đánh đôi. Cặp của Emmrich đang xếp vị trí 50 ATP.
Khởi Nguyên