0h ngày 9/3, anh Tuấn và anh Tiến vào một quán tẩm quất ở phố Hàng Đậu, Hà Nội để đấm bóp. Được người thợ tên Cao Minh Huấn phục vụ tận tình, 2 thượng đế ngủ thiếp đi cho đến 4h sáng cùng ngày mới tỉnh giấc.
Hai người đàn ông phát hiện một số tài sản cùng chiếc xe máy không cánh mà bay, anh Tiến mất 1 đồng hồ đeo tay, anh Tuấn mất 2 điện thoại di động, 500 ngàn đồng cùng chiếc xe Wave.
Chiều 10/3, Công an TP Hà Đông, Hà Tây bắt Cao Minh Huấn khi anh ta đang gạ bán chiếc xe Wave. Huấn khai, do thiếu tiền đi chơi với bồ, Huấn nảy sinh ý định đợi 2 vị khách ngủ sẽ trộm cắp tài sản.
(Theo Công An Nhân Dân)